Thứ 5, ngày 25 tháng 2 năm 2021
Hai anh em đoạt giải thi tay nghề quốc gia
TT - Thí sinh Isamêl (dân tộc Chăm, học viên Trường trung cấp nghề Kỹ thuật - công nghệ Hùng Vương, Q.5, TP.HCM) đã đoạt giải nhất nghề quản trị mạng tại Hội thi tay nghề quốc gia năm 2014 ở Hà Nội (tổ chức trong tháng 5).
Kết thúc kỳ thi “Tay nghề trẻ TP.HCM” năm 2014 396 thí sinh thi tay nghề quốc gia Bỏ thi tin học thế giới vì không đủ tiền
![]() |
Trong những ngày chuẩn bị Hội thi tay nghề quốc gia 2014, Mu Ham Mach (phải) thường huấn luyện cho em trai các kỹ năng để dự thi - Ảnh: Hà Bình |
Trước đó hai năm, anh trai của Isamêl, thí sinh Mu Ham Mach, cũng đoạt giải nhì nghề quản trị mạng Hội thi tay nghề quốc gia 2012. Sau đó, Mu Ham Mach đoạt thêm chứng chỉ nghề xuất sắc tại Hội thi tay nghề ASEAN tổ chức ở Indonesia năm 2012. Mu Ham Mach còn là thí sinh vô địch quốc gia cuộc thi Kỹ năng sử dụng ứng dụng Microsoft Office Specialist 2012 (môn thi Excel 2010) trong hệ thống trường nghề, được chọn thi vòng chung kết thế giới tổ chức tại Mỹ cuối tháng 7, đầu tháng 8-2012 nhưng đành bỏ lỡ vì không có đủ 80 triệu đồng chi phí đi thi (xem “Bỏ thi tin học thế giới vì không đủ tiền”, Tuổi Trẻ 29-4-2013).
Isamêl tâm sự rằng tốt nghiệp THPT, bạn không thi ĐH mà chọn con đường học nghề quản trị mạng theo anh trai vì thấy yêu thích. “Cha mẹ cũng ủng hộ lựa chọn của tôi chứ không ép tôi phải thi ĐH” - Isamêl tâm sự. Cha của Isamêl, ông Abdol Hamit, hiện đang chạy xe ôm trước cổng Trường ĐH Y dược TP.HCM (Q.5), còn mẹ ở nhà nội trợ.
-
TTO - Từ hôm nay, Tuổi Trẻ phát động chương trình "Cùng Tuổi Trẻ góp vắcxin COVID-19" để tạo thêm nguồn lực tài chính trang trải cho chi phí về vắcxin và tiến tới bảo đảm đủ vắcxin để phòng chống dịch bệnh lâu dài cho toàn dân.
-
TTO - Theo Hãng tin Bloomberg (Mỹ), nhiều công ty đã nhìn thấy lợi ích riêng của doanh nghiệp gắn bó trực tiếp với lợi ích của việc quốc gia hay khu vực mà họ đang hoạt động đẩy lùi được COVID-19.
-
TTO - Đến nay đã có 10/13 tỉnh thành có dịch đợt này không ghi nhận ca mắc mới trong nhiều ngày. 1.804 người đã khỏi COVID-19, nhưng trong số bệnh nhân đang điều trị, 1 người đang ở tình trạng rất nặng.
-
TTO - Phổi thủng như tổ ong, thở như cá mắc cạn, cơ thể cắm đầy thiết bị xâm nhập... là nỗi thống khổ mà hàng triệu bệnh nhân COVID-19 trải qua trước khi trút hơi thở cuối cùng, theo lời kể của bác sĩ.
-
TTO - Đó là chia sẻ của anh Đoàn Văn Sơn (40 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) - người thân của nạn nhân tử vong do bị 2 thanh niên cướp giật túi xách tông xe trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú, TP.HCM).
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận