
Niềm vui của Haaland sau khi ghi bàn vào lưới Porto - Ảnh: UEFA
Trận này, Man City đã hoàn toàn "bóp nghẹt" đội chủ nhà Porto khi kiểm soát bóng lên đến 60% và tung ra 18 cú sút.
Man City chỉ để đối thủ sút cầu môn 4 lần và không lần nào bóng đi trúng đích. Sau khởi đầu khá chậm chạp, có vẻ như Man City dưới thời tân HLV Enzo Maresca đã bắt đầu đi vào quỹ đạo.
Đây là trận đấu đầu tiên HLV Maresca sử dụng bộ đôi tân binh Ayyoub Bouaddi và Enzo Fernandez ở tuyến giữa. Điều đó khiến một tân binh khác là Elliot Anderson phải ngồi dự bị.
Có vẻ đây là sự lựa chọn hợp lý khi Ayyoub Bouaddi và Enzo Fernandez quán xuyến tốt tuyến giữa, không cho đối thủ nhiều không gian chơi bóng.
Tuy tạo ra thế trận áp đảo nhưng phải đến phút 47, Man City mới tìm được bàn mở tỉ số. Tân binh Enzo Fernandez có pha kiến tạo để Haaland đánh đầu tung lưới Porto, đưa Man City vượt lên.

Man City tỏ ra quá mạnh so với Porto - Ảnh: UEFA
Những phút tiếp theo của trận đấu chứng kiến màn vùng lên mạnh mẽ của Porto. Tuy nhiên, đội chủ nhà không đủ sức gây ra nhiều khó khăn cho Man City. Không những vậy, họ còn để đối thủ chọc thủng lưới lần thứ 2.
Người ghi bàn cho Man City không ai khác ngoài Erling Haaland (phút 90+1). Đây là bàn thắng thứ năm của Haaland sau 4 trận đấu cho Man City ở mùa bóng năm nay.
Với chiến thắng này, Man City có khởi đầu suôn sẻ ở Champions League. Lối chơi của đội bóng Anh đang dần được định hình và ngày càng trở nên hay hơn.
Kết quả những trận đấu đáng chú ý khác: Dortmund - Villarreal 3-2, Lille - Betis 2-3, Aston Villa - Club Brugge 3-2, AEK Athens - LASK 1-0.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận