16/04/2026 05:51 GMT+7

Hạ Real Madrid tỉ số 4-3, Bayern Munich vào bán kết Champions League

Rạng sáng 16-4, chủ nhà Bayern Munich đã đánh bại Real Madrid 4-3 ở lượt về tứ kết Champions League để giành quyền vào bán kết với tổng tỉ số 6-4 sau hai lượt trận.

Real Madrid - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Bayern Munich sau khi đánh bại Real Madrid để giành vé vào bán kết Champions League - Ảnh: AP

Real Madrid hành quân đến sân của Bayern Munich với mục tiêu phải lật ngược tình thế sau thất bại 1-2 ở lượt đi trên sân nhà. Nhìn vào điều kiện thực tế, từ tình hình nhân sự đến yếu tố khách quan như sân khách, nhiều chuyên gia đều cho rằng Real Madrid sẽ khó làm nên chuyện trước "hùm xám".  

Nhưng về lý thuyết, khoảng cách giữa hai đội cũng chỉ là 1 bàn thắng và mọi thứ có thể được giải quyết bằng một khoảnh khắc. 

Hiệp 1 hay nhất Champions League mùa này

Và khoảnh khắc đó đã đến ngay ở phút thi đấu đầu tiên tại Allianz Arena. Thủ thành Manuel Neuer - một trong những cầu thủ Bayern Munich chơi hay nhất lượt đi - đã chuyền bóng thẳng vào chân của Arda Guler. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chân tung cú sút xa vào khung thành trống, mở tỉ số cho Real Madrid.

Bàn thắng của Arda Guler báo hiệu cho trận đấu hấp dẫn, bùng nổ với nhiều bàn thắng. Phút thứ 6, từ quả đá phạt góc của Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović đánh đầu ghi bàn cân bằng tỉ số 1-1. 

Thật không thể hiểu nổi các hậu vệ Real Madrid đã làm gì trong tình huống này khi không ai theo kèm Aleksandar Pavlović. Tiền vệ của Bayern Munich đứng ngay trên vạch vôi, ngay trước mặt thủ môn Andriy Lunin và Pavlović thậm chí không cần nhảy lên để đánh đầu ghi bàn. 

Real Madrid - Ảnh 2.

Niềm vui của Mbappe sau khi ghi bàn giúp Real Madrid vượt lên dẫn 3-2 - Ảnh: AP

Nhưng cũng từ tình huống cố định ở phút 29, Real Madrid đã tìm được bàn thắng vượt lên dẫn 2-1. Từ chấm đá phạt trực tiếp, Arda Guler đã vẽ ra đường cong tuyệt đẹp, đánh bại Neuer, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. 

Cú sút của Guler hiểm đến mức Neuer đã bay người hết cỡ, chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá. Neuer ngã và vướng vào lưới khung thành sau nỗ lực cản phá bất thành, khiến cú sút phạt của Guler thêm đẹp mắt.

Tuy nhiên, tỉ số trận đấu được cân bằng ở phút 38. Hàng thủ của Real Madrid mắc sai lầm khi không ai theo kèm Harry Kane để tiền đạo này thoải mái nhận bóng từ Dayot Upamecano. Kane sau đó xoay người, dứt điểm đánh bại Andriy Lunin, cân bằng tỉ số 2-2. 

Real Madrid - Ảnh 3.

Kane lại nổ súng vào lưới Real Madrid - Ảnh: AP

Không thể hiểu nổi các trung vệ Real Madrid đã đi đâu trong tình huống này và bỏ lọt một tiền đạo nguy hiểm như Kane. Khi Eder Militao nhận ra và tung người cản phá cú sút của Kane thì mọi thứ đã quá muộn. 

Nhưng lợi thế dẫn bàn của Real Madrid được tái lập ở phút 42 với tình huống chuyển đổi trạng thái xuất sắc. Vinicus bứt tốc bên cánh trái, dẫn bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung đường chuyền dọn cỗ cho Kylian Mbappe. Mbappe không bỏ lỡ cơ hội, thực hiện cú dứt điểm tinh tế đánh bại Neuer, ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho Real Madrid. 

Hiệp 2 nhàm chán, bước ngoặt là thẻ đỏ

45 phút hiệp 1 kịch tính, hấp dẫn, bùng nổ bao nhiêu thì hiệp 2 trận đấu lại diễn ra tẻ nhạt và nhàm chán bấy nhiêu. Cả hai đội đều đá khá kín kẽ nên cơ hội không xuất hiện nhiều. Bayern Munich cảm nhận được sự lợi hại trong những đường phản công của Real Madrid nên không quá mạo hiểm dâng cao. 

Real Madrid - Ảnh 4.

Kimmich (6) và Kane chia vui sau khi Bayern Munich vượt qua Real Madrid ở tứ kết Champions League - Ảnh: AP

Điều đó khiến Real Madrid cũng không thể chơi phản công hiệu quả như hiệp 1. Những tưởng với thế trận như vậy, hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ thì bước ngoặt trận đấu đã xảy ra. Phút 86, Eduardo Camavinga - cầu thủ mới vào sân thay người ở phút 61 đã nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. 

Các cầu thủ Real Madrid tỏ ra khá bất bình với quyết định của trọng tài vì pha phạm lỗi của Camavinga không đáng nhận thẻ vàng, nhất là khi đây là thẻ vàng thứ 2. Tuy nhiên, pha chiếu chậm của truyền hình cho thấy Camavinga dường như nhận thẻ vì lỗi phản ứng.

Được chơi hơn người, Bayern Munich dâng cao đội hình dồn ép Real Madrid. Gần như ngay lập tức, "hùm xám" đã tìm được bàn thắng nâng tỉ số. Phút 89, các cầu thủ Bayern Munich có pha phối hợp khá đẹp mắt trước vòng cấm của Real Madrid. Luis Diaz là người tung cú sút quyết định từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đập người Militao, ghi bàn cân bằng tỉ số 3-3.

Tổng tỉ số sau hai lượt trận lúc này là 5-4 nghiêng về Bayer Munich. Không còn gì để mất, các cầu thủ Real Madrid dồn lên tìm kiếm bàn thắng và họ hứng chịu bàn thua thứ 4. Người ghi bàn kết liễu đội bóng Hoàng gia là Micheal Olise với cú cứa lòng đẳng cấp ở phút 90+5.

Để thua Bayern Munich chung cuộc 4-6 sau hai lượt trận, Real Madrid bị loại khỏi Champions League và đứng trước nguy cơ trắng tay ở mùa bóng năm nay. 

Real Madrid - Ảnh 1.Real Madrid gục ngã trước 'hùm xám'?

2h ngày 16-4, Real Madrid sẽ tái đấu Bayern Munich ở trận tứ kết lượt về Champions League mùa 2025 - 2026. Trước đó đại diện Tây Ban Nha đã thua 1-2 ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu ở lượt đi.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất