06/12/2017 12:41 GMT+7

​Hạ PSG, Bayern Munich thanh tẩy “bóng ma” Ancelotti

LAN CHI
LAN CHI

TTO - Bayern Munich đã không thể giành ngôi đầu bảng B Champions League dù hạ Paris Saint-Germain 3-1. Tuy nhiên, trên sân Allianz Arena rạng sáng 6-12 (giờ VN), thầy trò HLV Jupp Heynckes đã xóa sạch mọi dấu vết của “bóng ma” Carlo Ancelotti.

Corentin Tolisso ăn mừng bàn ấn định 3-1 vào lưới PSG. Ảnh: REUTERS

Cuộc đụng độ với PSG diễn ra chỉ ba ngày sau khi Bayern đánh bại Hannover ở Giải vô địch Đức (Bundesliga). Trên thực tế, nhà vô địch Đức sẽ phải chơi tới 4 trận nữa trong vòng 15 ngày tới. Do đó, ông không chọn Muller (mới trở lại sau chấn thương), Vidal (30 tuổi, chơi đủ 90 phút hồi cuối tuần) và Boateng (vừa bình phục sức khỏe).

Không còn là một Bayern hoảng sợ nữa

HLV từng giành cú ăn ba lịch sử cùng Bayern hồi năm 2013 đã thể hiện rõ bản lĩnh của một nhà cầm quân bậc thầy. Bởi dù không có nhiều ý nghĩa thực tiễn, trận cầu này vẫn rất quan trọng đối với Bayern. Sau thảm bại 3-0 ở trận lượt đi trước PSG trên sân Công viên các hoàng tử (Paris, Pháp), Bayern đối mặt với một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Giới chuyên môn đánh giá nhà vô địch Đức đã tụt hậu so với các đối thủ châu Âu.

HLV Jupp Heynckes  (phải) giúp Bayern hồi sinh. Ảnh: REUTERS

Chính sách chuyển nhượng “rẻ mà chất lượng” của Bayern cũng bị xem là quá lỗi thời khi mà các CLB lớn đua nhau đổ hàng trăm triệu euro ra mua siêu sao để nhanh chóng đạt thành công. PSG là biểu tượng của thời đại mới đó. PSG đánh bại Bayern nghĩa là phong trào mua cầu thủ với giá trên 100 triệu euro chứng minh được hiệu quả của nó và những đại gia mới nổi như PSG và Manchester City mới thực sự là “quý tộc” châu Âu, còn tinh hoa cũ như Bayern chỉ còn là bóng ma quá khứ.

Toàn bộ ban lãnh đạo Bayern đều muốn bác bỏ lập luận đó. Và trên sân Allianz Arena, Bayern đã thành công. Đêm qua, đặc biệt trong hiệp một, các cầu thủ chủ nhà chơi chặt chẽ, hiệu quả với một cấu trúc rõ ràng, hạn chế tối đa sự nguy hiểm của Neymar, Mbappe và Cavani. Họ thực hiện kế hoạch của HLV Heynckes đầy hiệu quả.

Ở trận lượt đi tại Paris, một Bayern dưới sự lãnh đạo của Ancelotti tỏ ra rối rắm và hoảng loạn. Nhưng đêm qua, sự điềm tĩnh được “Hùm xám” thể hiện rất rõ. Không hề có sự sợ hãi khi hàng công PSG tận dụng khoản trống và tạo cơ hội trước khung thành thủ môn. Ngược lại, các cầu thủ Bayern hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, phản ứng nhanh nhạy và thể hiện rõ tinh thần tập thể cao.

Trong trận thua PSG 3-0 trước đó, Bayern kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ (60%) nhưng không tạo ra cơ hội nào đáng kể. Họ tạt bóng 16 lần vào vòng cấm địa PSG nhưng tất cả đều vô ích. Ngược lại, trên sân Allianz Arena, Bayern chỉ cầm bóng 49% thời lượng trận đấu, sút trúng khung thành bốn lần. Nhưng hiệu quả cao gấp bội với ba bàn thắng.

Nhà vô địch Đức chưa lỗi thời

Kingsley Coman (giữa) thể hiện đẳng cấp trong trận gặp PSG. Ảnh: REUTERS

Robert Lewandowski không từ chối những cơ hội ngon ăn như pha bóng phút thứ 8. James Rodriguez đạt bóng với độ chính xác đến từ centimet. Kingsley Coman đi bóng như gió cuốn, nhưng bình tĩnh chờ đồng đội vào vị trí thuận lợi mới chuyền. Corenlin Tolisso xâm nhập vòng cấm địa đối thủ theo cách chẳng khác gì “Người giải mã không gian” Muller vẫn làm khi đạt phong độ cao. Các cầu thủ chủ nhà thể hiện rõ sự lạnh lùng cần thiết của một đội bóng lớn.

Tỷ số 3-1 là không đủ để xóa nhòa những ký ức đáng buồn của Bayern tại Paris, nhưng là một bước tiến đáng kể của “Hùm xám”. Sau chiến thắng này, có lẽ mọi nghi ngờ về chất lượng và tầm vóc của Bayern tại châu Âu đã tan biến. Nhà vô địch Đức chứng tỏ họ chưa lỗi thời, vẫn thuộc hàng ngũ “quý tộc” châu Âu. Quan trọng hơn, thầy trò HLV Heynckes đã xóa hết mọi dấu vết của “bóng ma Ancelotti”, của đội bóng “FC Hollywood” bầy hầy, kém cỏi.

Cứ nhìn sự tiến bộ của tất cả các cầu thủ Bayern thì rõ. Coman bị ruồng bỏ mùa giải trước thể hiện đẳng cấp không kém gì Mbappe. David Alaba và Muller tìm lại được chính mình sau thời gian dài khủng hoảng. Joshua Kimmich đang trên đường trở thành một trong những hậu vệ phải hàng đầu thế giới. James Rodriguez khẳng định vai trò sáng tạo vô cùng quan trọng ở tuyến giữa Bayern.

Mùa giải còn rất dài và thử thách tại châu Âu sẽ còn rất nhiều, nhưng Bayern đang trỗi dậy trở lại đầy mạnh mẽ và tự tin. Niềm tự hào đã quay trở lại với sân Allianz Arena. Quả thật, không thể không ngả mũ kính phục bậc thầy Jupp Heynckes. 

LAN CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên