TTO - Không có được đội hình mạnh nhất với nhiều lý do khác nhau, Hà Nội T&T thất bại 0-2 trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất trước Navibank Sài Gòn chiều 19-5.
Mất một lúc ba trụ cột là trung vệ Cristiano, cặp tiền vệ trung tâm Sỹ Cường - Duy Nam - vì thẻ phạt, sức mạnh trong tấn công lẫn sự nhịp nhàng trong phòng thủ của Hà Nội T&T giảm đi rất nhiều. Ngay ở phút 3, xà ngang đã cứu cho đội khách bàn thua trông thấy khi Deon đánh đầu bật xà ngang.
Nhưng rồi lưới của Hà Nội T&T cũng rung lên sau đó chục phút: từ quả chuyền dài của Duy Khanh, Được Em dừng bóng khéo léo trong vòng cấm địa rồi tung cú sút vôlê cực mạnh làm bó tay thủ môn Hồng Sơn, mở tỉ số 1-0. Hệt như trận lượt đi, Navibank Sài Gòn là đội mở tỉ số trước, nhưng lại thua ngược vào cuối trận với tỉ số 1-3.
Tuy nhiên, khác với trận lượt đi, Navibank Sài Gòn chơi khởi sắc hơn hẳn. Đơn giản vì họ chưa thoát khỏi nguy cơ rớt hạng, đồng thời tận dụng được tối đa sự bất lợi về quân số của Hà Nội T&T để sớm làm nên chuyện. Phút 30, cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà. Thủ quân Tài Em sau khi chặn đứng pha tấn công của đội khách, liền mở đường chuyền dài cho tiền vệ Aniekan sút bóng bật cột dọc dội ra, Deon nhận được bóng rồi nhanh chóng thoát qua hậu vệ đội khách kết thúc gọn gàng vào góc xa, nâng tỉ số lên 2-0.
Cả hai bàn thua của đội khách đều do cầu thủ chủ nhà tung cú sút vôlê cực mạnh ngay trong cấm địa. Việc vắng mặt trung vệ Cristiano để lại khoảng trống quá lớn nơi hàng phòng ngự, đặc biệt ở vị trí trung vệ. Navibank Sài Gòn nhận ra khoảng trống ấy, liên tục khoét sâu vào và đã làm nên chuyện. Những sai lầm tệ hại trong trận thua 2-6 trước SLNA tuần qua, đã được thủ môn Hồng Sơn chuộc lỗi bằng những tình huống cứu nguy ngoạn mục. Sau khi bị dẫn trước hai bàn, Hồng Sơn đã cứu cho đội nhà ba bàn thua trông thấy trong hiệp một khi cản phá thành công những pha đột phá của Duy Khanh, Deon.
Ứng cử viên ngôi vô địch Hà Nội T&T thua trận thứ nhì liên tiếp. Họ vẫn giữ ngôi nhất bảng với 33 điểm, nhưng chỉ còn hơn đội nhì bảng là Sài Gòn FC đúng hai điểm. Một khoảng cách quá gần và rất dễ bị soán ngôi.
Sân Nha Trang: chia điểm
Bảy năm gặp nhau trong khuôn khổ V-League trên sân Nha Trang, phần thua luôn thuộc về Khánh Hòa trước đội khách Bình Dương. Khánh Hòa chỉ một lần thắng Bình Dương với tỉ số không tưởng 5-1 hồi năm 2010 dẫn tới việc HLV Đặng Trần Chỉnh bị mất chức.
Gặp lại nhau mùa này, Bình Dương nóng lòng đòi lại món nợ thua 1-2 ở lượt đi. Những tưởng họ đã làm được điều ấy khi Samson mở tỉ số vào phút 60 trong thế trận chơi lấn lướt hơn chủ nhà. Hai mươi phút sau đó, Ngọc Điểu (tác giả bàn mở tỉ số trận lượt đi cho Khánh Hòa) quân bình tỉ số 1-1.
Sân Vinh: Bất phân thắng bại
Trận đấu vừa diễn ra được 15 phút, SLNA đã làm hàng ngàn khán giả ngất ngây với bàn mở tỉ số đẹp mắt. Đình Đồng và Hector phối hợp tấn công đẹp mắt bên cánh trái. Cú cứa bóng vào giữa cặp trung vệ đội khách là Đình Luật - Minh Đức của Hector rất khéo, Abbas sút chéo góc lưới khiến thủ môn Minh Nhựt (Sài Gòn FC) bó tay hoàn toàn.
Đúng như Tuổi Trẻ Online nhận định, quay về chơi trên sân nhà, SLNA lột xác hoàn toàn. Họ chơi bóng với niềm tin chiến thắng và sự khát khao luôn dâng tràn. Cứ nhìn cảnh hai tiền đạo Hector- Abass hùng hục săn đuổi bóng khắp nơi chẳng khác gì liều thuốc kích thích sự hưng phấn với đồng đội. Một chút tiếc nuối cho đội khách Sài Gòn FC khi trung vệ Phước Tứ phải rời sân vì chấn thương (va chạm với Minh Nhựt khi cứu nguy) khi trận đấu diễn ra được 3 phút.
Huỳnh Kesley, Antonio hay Nsi là những cầu thủ xuất sắc. Họ đủ sức làm xoay chuyển cục diện trận đấu. HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nhận định như vậy trước trận đấu, và dặn dò hàng thủ phải luôn để mắt đến.
Nhưng chỉ cần một thoáng mất tập trung của hậu vệ SLNA, Nsi đã làm nên chuyện vào phút 34: khi nhận được bóng của Nguyễn Rogierio từ đầu vòng cấm địa, Nsi làm động tác như định chuyền ra cánh phải cho Antonio, song anh lại tung ra cú cứa lòng cực đẹp. Bóng bay lượn hình vòng cung qua khỏi tầm tay thủ môn Nguyên Mạnh rồi đáp vào góc xa. 1-1. Sài Gòn FC gỡ hòa trong thế bị vây ép hoàn toàn.
Đương kim vô địch SLNA lập kỷ lục khó phá - hòa trận thứ 11 ở giải năm nay! Cửa bảo vệ ngôi vô địch đang hẹp dần với đội bóng xứ Nghệ.
CĐV Đồng Tháp sẽ “nhuộm vàng” sân Rạch Giá 16g10 chiều nay (20-5), chủ nhà K.Kiên Giang tiếp TĐCS Đồng Tháp (lượt đi Đồng Tháp thua 1-3) trên sân Rạch Giá ở vòng 18 V-League Eximbank 2012 (VTC THTT). Đây được xem là trận đấu quyết định cả mùa giải với hai đội bóng này trong cuộc chiến trụ hạng. Hiện K.Kiên Giang xếp hạng 10 với 20 điểm. Còn TĐCS Đồng Tháp (19 điểm) dưới thời tân HLV Trần Công Minh đang chơi rất thăng hoa khi giành 7 điểm trong ba trận vừa qua, ghi bảy bàn và chỉ để thủng lưới một bàn. Trước trận đấu, HLV Trần Công Minh cho biết TĐCS Đồng Tháp phải giành chiến thắng trước K.Kiên Giang để yên tâm hơn trong cuộc chiến trụ hạng. Ở trận này, trong khi TĐCS Đồng Tháp có đầy đủ lực lượng mạnh nhất thì K.Kiên Giang mất tiền đạo có duyên ghi bàn Phan Viết Đàn vì thẻ phạt. Ngoài ra, HLV Trần Công Minh còn có sự ủng hộ lớn khi CĐV Đồng Tháp quyết “nhuộm vàng” sân Rạch Giá. Cụ thể, ngoài tám xe 50 chỗ chở CĐV, sẽ có không ít CĐV Đồng Tháp đi xe máy sang Rạch Giá ủng hộ đội nhà. Lịch thi đấu chiều 20-5: K.Kiên Giang - TĐCS Đồng Tháp (VTC, NCM trực tiếp), Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai (VTC3 THTT), CLB Hà Nội - V.Ninh Bình (VTV3), V.Hải Phòng - SHB Đà Nẵng (VTV2). N.KHÔI |
SĨ HUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận