Hà Nội - Thương người đi bộ

 
 

TTC - Hai ông bạn, Hà Nội 1 và Hà Nội 2 lâu ngày gặp nhau hàn huyên tâm sự. Ông Hà Nội 1 xuýt xoa:

- Từ khi thành Hà Nội mở rộng, thị trấn ông đổi thay trông thấy nhỉ!

- Ừ, quả đúng vậy, duy có nạn kẹt xe tắc đường là ngày càng nghiêm trọng hơn.

- Sao bảo là sẽ mở rộng đường?

- Có lẽ họ ngại vấn đề giải phóng mặt bằng bởi hai bên đường đều có nhà của các sếp to. Thay vào đó người ta làm vỉa hè cho người đi bộ.

- Tốt quá!

- Nhưng thưa với ông, từ khi cái vỉa hè được “khánh thành”, nó trở thành nơi họp chợ, kinh doanh buôn bán, bãi đỗ xe... của người dân. Những khi kẹt xe tắc đường, vỉa hè biến thành đường giao thông. Người ta bảo, đi trên vỉa hè sợ hơn đi dưới lòng đường.

- Nghe ông nói mà tôi thấy thương người đi bộ, thương cái vỉa hè quê ông quá!

HIỆP SĨ CÒI (Hà Nội)

ucamOV1i.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất