Trận Ghana - Úc: Trực tuyến Ghana - Úc || Cửa quá hẹp cho Úc || Kewell: “Úc không rạn nứt nội bộ” || HLV Triệu Quang Hà: Úc sẽ lại thua |
![]() |
Sáu điểm sau hai trận, Hà Lan đã có thể nghĩ đến vòng hai - Ảnh Reuters |
Takeshi Okada được biết đến như một chuyên gia bóng đá… làm thơ. Nhưng dường như cái thời thơ và bóng đá đồng dạng nhau bằng sự lãng mạn đã tiệt chủng khi Nhật chọn lối chơi theo triết lý “đá bại Barcelona” của Arsen Wenger, nghĩa là lối chơi phòng ngự chủ động, không cần cầm nhiều bóng (thực tế 15 phút đầu trận, Nhật chỉ giữ bóng được 23% thời gian và hết hiệp một, con số này là 31%. Tính đến trước khi thua bàn, tỷ lệ này cũng chỉ tròm trèm con số 33).
Chính việc lùi về nhường trận địa cho đối phương và trông chờ vào những pha phản công cầu may với rất ít cầu thủ tham gia, Nhật Bản đã khiến lốc màu cam không biết phải triển khai tấn công thế nào khi cả hiệp một, họ chỉ tung ra được ba pha dứt điểm. Sự chặt chẽ theo kiểu lập trình của Nhật có được nhờ sự năng động của một hàng tiền vệ chiếm số đông (thực tế Nhật chơi với chỉ một tiền đạo là Honda) với sự di chuyển không biết mệt mỏi của tiền vệ đánh chặn Yuki Abe.
![]() |
Pha ghi bàn của Sneijder- Anh cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận - Ảnh Reuters |
Dĩ nhiên, Nhật Bản không phải là Hàn Quốc, trông chờ vào họ với một lối chơi rực lửa sẵn sàng đôi công với Hà Lan là hoang tưởng. Ba điểm ở trận gặp Cameroon, tìm kiếm thêm một điểm trước đội mạnh Hà Lan sẽ khiến cửa vào vòng hai của Nhật thênh thang hơn. Có lẽ từ quan điểm đó, HLV Okada đã chỉ đạo các học trò của mình chọn lối chơi tiêu cực như thế.
Dù trên bảng thống kê của trang web FIFA, Nhật có đến 10 cú sút cầu môn (3 trúng đích) nhưng diễn biến trên sân cho thấy họ chỉ có duy nhất một cơ hội ở phút 90 khi tiền đạo vào thay người Okazaki thoát xuống được bên cánh trái bắt vôlê cận thành bóng đi vọt xà.
Trận Hà Lan - Nhật Bản 1-0: Hà Lan đặt một chân vào vòng 1/16 || Hà Lan không chủ quan |
Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Sneijder ghi được ở phút thứ 53 đến từ sai lầm hiếm hoi của hàng phòng ngự Nhật Bản. Chính Sneijder thực hiện pha đá phạt góc này, trung vệ Tulio đánh đầu không dứt khoát, bóng đến chân Van Persie và anh này trả bóng về đúng tầm di chuyển của Sneijder. Cú sút như tên bắn vào góc cao của Sneijder bật tay thủ môn Kawashima đi luôn vào lưới. Xem pha quay chậm, có cảm giác thủ môn này cũng đã phạm sai lầm khi phán đoán không chính xác đường bay của bóng.
Đội mạnh hơn đã thắng, dù cách biệt là tối thiểu. Giành sáu điểm sai hai lươt trận, con đường vào vòng 1/16 của Hà Lan đang rất thênh thang. Với Nhật, họ sẽ phải quyết tử với Đan Mạch ở lượt trận cuối để có thể mơ làm được điều đã từng làm ở World Cup 2002.
Phút 10, sau một loạt pha phối hợp bên cánh trái, bòng được treo vào vùng cấm, Kuyt tung người bắt vôlê nhưng bóng bật vào người hậu vệ Nhật. Phút 12, Nhật Bản có pha lên bóng khá đẹp bên cánh trái, nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng pha dứt điểm chéo góc của hậu vệ Yuto Nagatomo (5) đã đưa bóng đi chệch khung thành. Phút 33, Nhật Bản có một pha phối hợp đá phạt khá hay, nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng pha đánh đầu của tiền đạo Keisuke Honda (18) đã đưa bóng đi vọt xà. Phút 36, chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được trọng tài Hector Baldassi (Argentina) rút ra giành tặng cho hậu vệ Van der Wiel (2, Hà Lan) sau pha phạm lỗi khá nguy hiểm với Daisuke Matsui (8).
Phút 45, Hà Lan có pha dứt điểm thứ ba về phía khung thành Nhật Bản, nhưng lần này pha dứt điểm của Van der Vaart là hơi nhẹ nên không gây được khó khăn cho thủ thành Kawashima. Phút 48, Hà Lan có pha dàn xếp tấn công khá đẹp bên cánh trái, nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng pha đánh đầu của Van Persie (9) lại hơi nhẹ nên không gây được khó khăn cho thủ thành Kawashima. Phút 49, xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Van Persie (9) thoát xuống tung cú dứt điểm rất nhanh, nhưng đáng tiếc bóng đi không chính xác. Phút 53, 1-0 cho Hà Lan sau cú đại bác sấm sét ngay rìa vòng cấm của tiền vệ Wesley Sneijder (10). Phút 70, Nhật Bản có pha phản công khá nguy hiểm bên cánh phải, nhưng ở tình huống cuối cùng đường chuyền của Yasuhito Endo (7) lại bị hậu vệ Hà Lan phá bóng ngay trước mũi giành của Keisuke Honda (10). Phút 85, Ibrahim Afellay (20) đã dứt điểm trúng người thủ thành Kawashima trong pha đối mặt, bỏ lỡ cơ hội nới rộng tỷ số cho Hà Lan. Phút 88, Ibrahim Afellay (20) một lần nữa bỏ lỡ cơ hội nới rộng tỷ số cho Hà Lan khi dứt điểm trúng người thủ thành Kawashima trong pha đối mặt. Đây là lần thứ hai liên tiếp kể từ khi vào sân Afellay không thể ghi bàn cho Hà Lan dù ở trong tư thế vô cùng thuận lợi. Phút 90, đến lượt Keisuke Honda (18) bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Nhật Bản với cú vô-lê đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc sau đường chuyền rất đẹp của đồng đội. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận