04/10/2011 09:56 GMT+7

Hà Giang - một thoáng Đồng Văn

PHẠM THANH THÚY (ĐHVH Hà Nội)
PHẠM THANH THÚY (ĐHVH Hà Nội)

AT - Từ Hà Nội, theo quốc lộ 2 đến thị xã Hà Giang, rồi 160km đường uốn lượn, khúc khuỷu, một bên là vách đá cheo leo, một bên là vực sâu thăm thẳm, qua những đồi thông thơ mộng, qua những núi đá nương ngô ngút ngát..., bạn sẽ đến với thị trấn Đồng Văn tỉnh Hà Giang, cái lõi của miền cao nguyên đá hùng vĩ, hiện đã trở thành di sản địa chất toàn cầu.

NakD6l22.jpgPhóng to
Một sắc tường vi bên nhà cổ Đồng Văn

Đứng trên con đường vắt ngang núi từ trung tâm thị trấn Đồng Văn vào bản Má Tìa, du khách khó hình dung nổi cao nguyên đá bát ngát, cao khoảng 1.000m - 1.600m so với mực nước biển này xa xưa từng là biển sâu thăm thẳm, nơi mà với sự biến đổi của vỏ địa cầu, biển xanh đã thành núi cao.

Cũng trên con đường nhỏ chênh vênh này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những buổi sáng mùa hè trong trẻo với muôn đám mây trắng xốp lững lờ ôm ngang núi, dưới thung lũng, một đoạn sông Nho Quế xanh thẳm trôi giữa một bên bờ là đất Việt ta, bờ bên kia là Trung Quốc.

Thị trấn Đồng Văn đã và đang thay da đổi thịt với những công trình kiến trúc hiện đại. Nhưng phố cổ Đồng Văn nằm dưới chân núi đá vẫn duyên dáng với vẻ đẹp cả trăm năm tuổi của mình.

Phố cổ

Phố cổ Đồng Văn được hình thành từ đầu thế kỷ 20, kiến trúc kết hợp hai phong cách Việt Nam và Trung Quốc. Phần nhiều các ngôi nhà được lợp ngói âm dương, tường đắp bằng đất dày với những ô cửa sổ nhỏ. Nhiều ngôi nhà khác làm bằng gỗ đã phủ màu năm tháng.

Ngoài cửa lớn, người ta treo đèn lồng đỏ, trước cửa là những cây đào, mận nhiều năm tuổi. Bao quanh những ngôi nhà là những bờ rào đá. Một cô gái phố cổ nói vào mùa xuân, hoa mận nở trắng, hoa đào hồng rực giữa màu xám của đá và ngói. Bên sườn phố cổ, một dòng suối nhỏ nước trong veo và mát lạnh lặng lẽ chảy từ lòng núi đá ngang qua cánh đồng. Giữa mơ màng sương núi, phố cổ đẹp mà lại rất thâm trầm.

Năm 1887, khi người Pháp chiếm và cai trị Hà Giang, đã cho xây đồn canh trên ngọn núi sau lưng phố. Ngày nay, du khách đến phố cổ có thể men theo con đường nhỏ lên đỉnh núi, nơi người địa phương gọi là đồn Pháp. Từ đây du khách sẽ được ngắm toàn bộ thị trấn Đồng Văn, giữa những công trình mái đỏ tường vàng là những dải đường vắt qua những cánh đồng lúa xanh ngắt.

Chợ phiên phố cổ

Chợ phiên phố cổ được họp vào cuối tuần. Đến ngày họp chợ, các gia đình người Mông, Tày, Lô Lô, Giấy... đều cùng nhau xuống chợ. Các chàng trai thường mặc quần áo “tà phủ” màu đen, các cô gái trẻ tuổi thì chưng diện những bộ váy xòe nhiều màu sắc, vì thế chợ phiên rực rỡ sắc màu, như những bông hoa đẹp nhất được tinh lọc từ núi đá. Người già đến chợ gặp nhau nói chuyện thôn bản, chuyện gia đình. Trai gái đến chợ gặp gỡ và yêu nhau.

Phiên chợ cuối tháng bảy dương lịch là thời điểm đào, lê, mận đương vụ. Bà con mang đến chợ những gùi đào, lê ngon nhất, đẹp nhất. Ngắm những gùi quả ngọt đó, du khách dễ hình dung vào mùa xuân, cao nguyên đá này đẹp đến thế nào.

Ở chợ phiên phố cổ Đồng Văn, ngoài các món ăn phổ biến như mèn mén, thắng cố... du khách sẽ được thưởng thức nhiều sản vật khác như rau đậu Hà Lan giòn và ngọt, xôi ngũ sắc rực rỡ bày bán thành một dãy dài.

Ở Đồng Văn - Hà Giang, ngô được trồng trên núi đá. Nhiều nơi đồng bào còn phải gánh đất từ thung lũng lên núi đá chênh chao để vun vào từng gốc ngô. Cây ngô núi lớn lên, kết hạt trong nhọc nhằn mồ hôi của người và đá, nên mèn mén, rượu ngô men lá ở đây đều thơm ngọt lạ lùng. Người Mông chỉ tiếp khách bằng rượu ngô, rượu ngô là đầu câu chuyện. Khi xuống chợ, rượu ngô là mối duyên thắm. Người người uống rượu ngô, nhà nhà uống rượu ngô.

Ngoài phố cổ, du khách đã đến Đồng Văn không thể không ghé thăm cột cờ Lũng Cú, chấm son lộng lẫy đánh dấu cực Bắc của Tổ quốc.

Lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh núi Rồng, lộng lẫy như một đóa hoa đỏ rực giữa mây trắng lưng trời. Ngắm ngọn cờ Tổ quốc thiêng liêng trên địa đầu đất nước giữa một sớm tinh sương, lòng du khách không khỏi xao xuyến, xúc động và rất đỗi tự hào.

VhGXmstT.jpgPhóng to

Áo Trắng số 17(số 103 bộ mới) ra ngày 15/09/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHẠM THANH THÚY (ĐHVH Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên