Phóng to |
Ông cho biết, khách sạn ở trong hẻm, sợ chị kiếm không được nên thân chinh đón. Qua vài đoạn đường ngắn, giám đốc Sơn đã chở chị tới tận cửa khách sạn rồi nhẹ nhàng dặn dò: Chị cứ vào sảnh trước, còn ông mang xe xuống hầm gửi! Vừa lên được mấy bậc tam cấp thì nghe tiếng rú ga lớn, ngoảnh lại chị đã thấy cái wave của mình mất dạng, bất chấp tiếng la hét kêu cứu đằng sau. Rất may, lúc này lực lượng tuần tra đang làm nhiệm vụ gần đó nên giám đốc Sơn, tức Nguyễn Ngọc Huân (Long An) bị dí rồi sa lưới. Tại đồn, Huân thú nhận, do thất nghiệp nên Sơn đọc báo theo dõi thông tin tìm việc của các chị em phụ nữ. Rồi trong vai giám đốc hảo tâm, Huân hẹn họ tới đầu hẻm để diễn vở kịch “phỏng vấn”. Động tác “gửi xe dưới hầm” đã giúp Huân chiếm đoạt được 4 xe máy, do màn hạ sớm nên chiếc thứ 5 mới không trôi thôi.
Tuổi Trẻ Cười số 489 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận