Gửi vua bóng đá Pele

BÚT BI
BÚT BI

TT - Vua bóng đá Pele thân mến, qua báo chí quốc tế, tôi được biết ông vừa ca ngợi những lợi ích của World Cup 2014 sẽ mang lại cho đất nước Brazil, tỉ như sẽ nâng cao vị thế, sẽ giúp nền kinh tế thu lại những món lợi kếch xù...

Và ông kết luận rằng chuyện một vài công nhân bị thiệt mạng khi xây dựng những công trình phục vụ World Cup chẳng là gì cả so với những món lợi thu được.

Thưa ông Pele, tôi biết sở dĩ có bài phát biểu này là bởi đông đảo người dân nghèo Brazil đang bất bình về những gì mà World Cup, dù chưa diễn ra, đã mang đến cho họ nhiều nỗi cực khổ. Đặc biệt, nỗi bất bình càng tăng cao khi mới đây, một công ty đánh giá về tín nhiệm có tên tuổi trên toàn cầu là Moody’s đã đoan chắc kinh tế Brazil sẽ từ thua tới thua theo chuyện tổ chức World Cup, chứ không thể toàn màu hồng như các quan chức huênh hoang tuyên bố.

Thưa vua Pele, tôi được biết ông sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Nhờ tài đá bóng, giờ đây ông sống trong lầu son gác tía. Mới có vài chục năm thôi, sao ông đã không còn nhớ những người cùng khổ rồi? Liệu có nên ca ngợi quá lời không khi hàng triệu công nhân đang bán sức lao động với giá rẻ mạt để xây dựng những công trình hoành tráng cho World Cup? Và ở đó, chỉ một chút phết phẩy của ai đó là bằng người công nhân lam lũ vài đời.

Chúng tôi thật sự buồn ông Pele à!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất