Phóng to |
| Ảnh: ROD |
Em yêu ngôi trường này lắm, chẳng phải vì nó to lớn lộng lẫy mà chỉ đơn giản vì nơi đó có lớp A7 thân yêu của em, có thầy cô và những người bạn... Nơi đó, em được học những bài học tri thức và cả những bài học làm người. Nhưng nơi đó, em cũng đã từng khóc vì cô thầy đã không hiểu cho tâm tư của lũ học trò nhỏ. Nơi đó có cô bạn thân vẫn luôn bên cạnh em mỗi ngày, cho em bờ vai tựa vào mỗi khi buồn. Và nơi đó, lần đầu tiên trái tim em biết rung động vì một ai đó để rồi chợt thấy xao xuyến lạ mỗi khi gặp nhau. Để rồi giờ đây khi người đã đi xa em vẫn hay lặng im dưới sân trường để nhớ về những kỷ niệm không tên ngày ấy. Nơi đó, em có một gia đình A7 luôn yêu thương, gắn bó bên nhau. Đã có những khi giận nhau vì những lý do vu vơ, nhưng em biết rằng đó là biểu hiện của tình cảm tuổi học trò trong sáng, ngây thơ mà chúng em trao nhau. Và còn rất nhiều điều em mong được viết ra nhưng đôi ba dòng làm sao nói hết nỗi lòng em.
Em yêu tháng tư vì tháng tư có nắng. Nắng tháng tư đã thôi không còn ấm áp như nắng xuân hay quá gay gắt như cái nắng giữa hè, nhưng em tin nắng tháng tư vẫn có thể giúp em gửi trao yêu thương. Nhờ nắng gửi đến bạn bè, thầy cô em những lời chúc vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Nắng gửi giùm em lời yêu thương đến người ở phương xa mà suốt hai năm qua em chưa kịp nói. Và nắng hãy mang may mắn đến cho em và bạn bè trong những kỳ thi quan trọng sắp tới, nắng nhé!
Áo Trắng số 10 ra ngày 01/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận