TTO - Sáng 6-5, Barca tiếp Espanyol trong khuôn khổ vòng 37 La Liga. Đó là trận đấu cuối cùng của HLV Guardiola trên sân Nou Camp. Và nơi đây đã dành cho ông một buổi chia tay không thể đẹp hơn.
Còn rất nhiều tranh cãi về tài năng của HLV Guardiola, dù rằng ông đã cùng với Barcelona chinh phục tất cả những đỉnh cao. Có thể HLV Guardiola may mắn khi ông sở hữu đội hình đạt độ chín muồi của lò đào tạo La Masia mà người gầy dựng cách đây hơn 25 năm là Johan Cruyff. Có thể ...., có thể ... còn rất nhiều bất đồng quanh Guardiola ...
Nhưng chỉ có điều chắc chắn, mà ai cũng phải công nhận là Pep Guardiola chiếm trọn được cảm tình của những cầu thủ Barcelona và của cả cổ động viên Barcelona.
Dù đó là Quả bóng vàng Messi, Quả bóng bạc Iniesta hay Quả bóng đồng Xavi; dù đó là cầu thủ mới được đôn lên đội hình A như Tello, Cuenca; dù đó là "những đứa con lạc" của lò đào tạo La Masia được Guardiola lặn lội sang Anh đưa trở về mái nhà xưa như Pique hay Fabregas cho đến toàn thể khán đài của sân Nou Camp... tất cả đều quý mến Guardiola.
Rất đặc biệt khi đây là một mùa bóng thất bát nhưng khi HLV Guardiola ra đi, sân Nou Camp đã dành cho ông một buổi chia tay như một người hùng. Đáng lưu ý hơn, đây buổi chia tay khi kết thúc hợp đồng nhưng nó lại xúc động và hoành tráng như dành cho một người vừa ... giã từ sự nghiệp.
Sau đây là hình ảnh của buổi chia tay này:
Đ.K.L.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận