Gomez nhấn chìm Man City

THIÊN PHÚC
THIÊN PHÚC

TTO - Rạng sáng 28-9, Bayern Munich đã xuất sắc đánh bại Man City 2-0 trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng đấu bảng Champions League. Người hùng của Bayern Munich là tiền đạo Mario Gomez với hai pha dứt điểm cận thành sau các tình huống bắt không dính bóng của thủ thành Joe Hart.

* Real Madrid thắng dễ* M.U suýt chết tại Old Trafford

Read this on Tuoitrenews.vn

O8B3uv0S.jpgPhóng to
Pha đệm bóng mở tỉ số của Gomes cho Bayern Munich - Ảnh: Getty

Được dự báo sẽ rất khó khăn khi phải đương đầu với Bayern Munich trên sân Allianz-Arena nhưng Man City không chút rung sợ. Trái lại, điều đó càng khiến họ thi đấu quyết tâm hơn, thể hiện qua lối chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ những pha đầu.

Chính sự tự tin đó đã giúp Man City có được một thế trận trước đội chủ nhà. Đáng tiếc, tham vọng và nỗ lực của họ không đem lại hiệu quả bởi hàng phòng ngự Bayern Munich quá chắc chắn và bọc lót cho nhau rất tốt.

Cũng phải thừa nhận, ở trận đấu này hàng tấn công của Man City hoạt động không hiệu quả. Silva, Nasri rất năng nổ nhưng lại thiếu những đường chuyền hiểm, khiến bộ đôi: Aguero - Dzeko rất ít có cơ hội đe dọa khung thành thủ môn Neuer.

Vì thế, dù chiếm thế chủ động trong hơn 30 phút đầu nhưng các chân sút Man City chẳng một lần khiến thủ thành Neuer phải trổ tài. Đó chính là điểm yếu của Man City và họ cần phải cải thiện rất nhiều nếu muốn tiến sâu tại đấu trường Champions League.

Không chỉ yếu kém trong tấn công, Man City còn tỏ ra khá non nớt trong phòng ngự, đặc biệt là ở việc hỗ trợ và bọc lót cho nhau. Vì thế, dù không hoàn toàn áp đảo và cũng chỉ cắm mỗi tiền đạo Gomez ở tuyến trên nhưng Bayern Munich vẫn buộc thủ thành Joe Hart phải hai lần vào lưới nhặt bóng.

uXZOqbTn.jpgPhóng to
Gomez - người hùng của Bayern Munich - Ảnh: Getty

Phút 38, có bóng từ bên cánh trái, Ribery di chuyển vào giữa tung cú sút căng khiến thủ thành Hart không thể bắt dính bóng. Muller băng vào sút bồi, Hart lại xuất sắc đẩy ra nhưng Gomez lại xuất hiện tung cú đá bồi thứ 2 khiến anh không thể làm gì khác là vào lưới nhặt bóng. 1-0 cho Bayern Munich.

Bàn thua có lỗi lớn của các hậu vệ. Đầu tiên đó là việc truy cản thiếu quyết liệt tạo cơ hội cho Ribey thoải mái đi bóng và dứt điểm. Sau đó lại mắc lỗi trong khâu kèm người giúp Muller và Gomez thoải mái thực hiện những pha sút bồi đem về bàn mở tỉ số cho Bayern Munich.

Cuối hiệp 1, sai lầm tiếp tục được lặp lại khi các hậu vệ Man City chẳng có một tác động hay sự truy cản nào trong tình huống Van Buyten thực hiện pha đánh đầu từ quả đá phạt của Kroos. Dù thủ thành Hart đã xuất sắc bay người cản phá nhưng cũng giống như ở bàn thua đầu tiên, Gomez trong tư thế không người kèm đã dễ dàng thực hiện pha sút bồi nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Lẽ ra tỉ số còn đậm hơn cho Bayern Munich nếu như Gomez và Muller dứt điểm nắn nót ở các phút 58 và 80 trong tư thế không người kèm.

Không ghi thêm được bàn thắng nhưng 2-0 cũng quá đủ làm hài lòng các CĐV trên sân Allianz-Arena. Với chiến thắng này, Bayern Munich tiếp tục dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau hai trận toàn thắng.

NBVE1wsN.jpgPhóng to
Niềm vui của các cầu thủ Napoli sau khi ghi bàn vào lưới Villarreal - Ảnh: Getty

Clips trận Napoli thắng Villarreal 2-0

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Napoli cũng đã tận dụng triệt để ưu thế sân nhà của mình để giành trọn 3 điểm trước Villarreal.

Tiền vệ Hamsik mở tỉ số cho Napoli ở phút 14 với một pha dứt điểm chéo góc từ cự li gần sau quả tạt bên cánh phải của Lavezzi. Và Cavani là người đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Napoli với một pha dứt điểm chính xác trên chấm 11m sau tình huống Lavezzi bị Gonzalo đốn ngã trong vòng cấm (phút 16).

Tại bảng D, Real Madrid cũng đã không gặp nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm trước đối thủ đến từ Hà Lan, Ajax Amsterdam. Trận đấu này, Real Madrid áp đảo hoàn toàn và họ đã dễ dàng kết hạ knock-out đối thủ 3-0 chỉ sau 49 với các pha lập công của C.Ronaldo (25’), Kaka (41’) và Benzema (49’).

kWbN6VXb.jpgPhóng to
Young (trái) - tác giả bàn gỡ 3-3 cho M.U ở phút 90 - Ảnh: Getty

Bất ngờ lớn nhất ở lượt trận rạng sáng 28-9 là việc gã khổng lồ M.U bị đàn em Basel cầm chân cầm chân 3-3 ngay tại thánh địa Old Trafford (bảng C).

Ở trận đấu này, M.U đã khởi đầu rất tốt và đã dễ dàng vươn lên dẫn trước đối thủ 2-0 sau 17 phút bằng hai pha lập công liên tiếp trong vòng 2 phút của tiền đạo trẻ Danny Welbeck (16’, 17’).

Nhưng với tư tưởng chủ quan, cùng với sự lỏng lẽo của hàng phòng ngự sau đó, M.U đã để Basel ghi liền 3 bàn trong 18 phút (Fabian Frei 58’, Alexander Frei 60’, 76’) để dẫn lại 3-2 ở phút 76.

Cũng may trước khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, Young đã tỏa sáng với một pha đánh đầu cận thành sau quả treo bóng bên cánh phải của Nani, cứu cho M.U khỏi một trận thua bẽ mặt ngay tại thánh địa Old Trafford.

THIÊN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất