Xa nhau rồi chia tay. Giận hờn, ghen tuông, đau khổ và... tìm tới góc tâm tình. Bạn trẻ yêu văn chương chọn Áo Trắng để đọc hẳn là những người giàu cảm xúc và chín chắn, có nhiều suy nghiệm nên đương nhiên sẽ thấu đáo trong suy nghĩ, vững chãi hơn trước những va vấp đời thường.
Tuy nhiên, đụng đến "tình yêu" đôi khi là "món" khó nuốt trôi, bởi như đã nói nó có quá nhiều vấn đề... muôn thuở, dẫu lặp đi lặp lại nhưng bước qua không dễ, nhất là những bạn tuổi teen bắt đầu yêu.
Mùa xuân khởi đầu cho biết bao mối tình, như hoa cỏ đua nhau đâm chồi nảy lộc. Giữ cho tình yêu lúc nào cũng "xuân" đòi hỏi bạn phải biết cách yêu. Vẫn không ngoài những kỹ năng cũ nhưng rất hiệu dụng: hãy lắng nghe nhau để hiểu và thương yêu nhau thật nhiều, để mỗi ngày đều là một ngày mới, ngày đầu tiên của hai người chứ không phải là một ngày cũ mèm, chán ngắt, một ngày đầy âu lo, sợ hãi vì không tin nhau, vì ghen tuông...
* Và giới tính
Cuộc sống muôn màu, pha trộn nhiều sắc thái khác nhau. Khoa học gọi đó là sự đa dạng của tự nhiên. Giữa đôi bờ lạc giới, băn khoăn về những rung cảm khác lạ ở tuổi cập kê khiến nhiều người rối bời, dẫu tính phần trăm của giới tính thứ ba chỉ là 5%.
Tổ chức Y tế thế giới đã loại đồng tính ra khỏi danh sách "bệnh" hơn 20 năm rồi, nhưng nhiều người, trong đó có những bạn trẻ, đôi khi cắc cớ hỏi: em có bệnh gì mà lại đi thích một đứa con trai giống mình? Và câu trả lời dứt khoát rằng em không có bệnh gì đâu, em cứ yêu thương chân thành như mọi người, rồi em sẽ bình yên và hạnh phúc.
Từ xưa tới giờ chẳng có ai mất hạnh phúc nếu biết sống với thực tế (hiện tại), làm tất cả những việc thiện lành, có ích cho mình, cho người cả. Biết củng cố lòng tin, tình thương, kiến thức và trí tuệ để cống hiến hết mình cho cuộc sống tươi đẹp, bạn sẽ vượt thoát khỏi những giày vò và định kiến.
* Những trăn trở trước cuộc sống
Sự vô cảm, bệnh chán ngán, yêu cuồng sống vội và những xót xa trước những hệ lụy của nó như sự chai sần cảm xúc yêu thương đồng loại là nỗi băn khoăn cho thấy bạn trẻ không hề đứng bên lề cuộc sống, đồng thời chứng minh điều ngược lại: những "căn bệnh" kia chỉ có ở một bộ phận người trẻ. Xốc dậy trong trái tim người trẻ những yêu thương, chia sẻ, nhiệt huyết cống hiến ngay giữa mùa xuân bằng những chương trình thiện nguyện là việc mà cả xã hội đã làm, để mảng tối kia chỉ là một biểu hiện thoáng qua.
Niềm tin từ giới trẻ vẫn tràn đầy khi bắt gặp những câu hỏi "Sao em thấy nhiều bạn trẻ vô cảm quá, anh có thuốc gì để trị không?". Đó còn là niềm vui, niềm an ủi bởi Góc tâm tình đâu phải chỉ là nơi để nghe và chia sẻ chuyện tình yêu, đau khổ, muộn phiền mà còn là chốn để bạn trẻ gợi ý, thể hiện ưu tư trước cuộc sống bộn bề lao chen...
Mùa xuân đến, niềm tin và những hi vọng đẹp ấy như có thêm sinh lực để vươn mình lớn dậy, để những người phụ trách chuyên mục có chất liệu tặng bình yên cho những ai yếu lòng vì yêu, vì giận dỗi, vì khổ đau hoặc vì những bầm dập trước những rủi ro của cuộc sống!
Áo Trắng Xuân Nhâm Thìn 2012 ra ngày 26/12/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận