"Gọi đi, tôi đi hầu"

BÚT BI
BÚT BI

TT - Biết tôi là ai không? Liệu hồn, tôi cho ông tiêu đời ngay.

- Xì. Ông là thằng Tám chạy taxi ở hẻm bên chứ ai. Ế khách, rảnh đâm tưng à?

- Ớ! Làm quê cha nội. Giỡn tí không được sao?

- Ông bắt chước mấy ông trời con, mượn da cọp làm oai để hù thiên hạ chứ gì.

- Thì mấy cái vụ đó xảy ra hà rầm. Hết xưng con bác X, cháu chú Y, đến “biết tao là ai không?”. Tôi cũng thử cho oai. Chứ mình có gang có thép gì đâu để thiên hạ sợ.

- Ông học chưa hết bài. Tôi nói ông biết, muốn vào vai thì cũng phải có số má.

- Là sao?

- Ông cũng phải có xa gần gì với mấy sếp. Hoặc thấy người ta sang bắt quàng làm họ thì ông phải có dáng vẻ cho ra họ nhà quan. Phận tài xế như ông cả ngày chạy lòng vòng đón khách, nhìn là lòi ra ngay.

- Ông làm như muốn nổ, đi hù thiên hạ thì cũng phải sang trọng.

- Ông xem lại đi, mấy ông trời con đều đi xe sang, dùng điện thoại xịn, áo quần đắt tiền. Rồi nổ cũng phải đúng chỗ. Ông hù dân đen thì sớm muộn cũng lòi mặt chuột ra ngay.

- Có vẻ ông không biết sợ.

- Tôi đâu có chạy chọt với bác X, chú Y để được chạy xe ôm. Cũng đâu làm sai hoặc bám ghế để mà sợ. Nếu có gặp mấy tay nổ thì tụi tôi cũng có bài để trị. “A, quen nhà quan mà còn làm bậy. Cứ gọi cho bác X, chú Y đi, tôi đi hầu”. Xem còn dám nổ không.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất