- Chia sẻ: Có thể khẳng định ngay rằng bạn ấy không tin em và cũng... không tin chính mình nên mới hoài nghi, dẫn tới ghen vô cớ. Mặc dù em đã cố gắng lấy niềm tin của người yêu bằng cách cởi mở trong các mối quan hệ của mình, sẵn sàng giới thiệu, đi chung trong những cuộc gặp bạn bè nhưng người đó vẫn không tin, chứng tỏ “bệnh” nghi của anh ta đã đến mức... khó chữa. Có câu “Nghi ngờ giết chết tình yêu”, sự nghi ngờ của bạn em đã dần giết chết tình cảm của hai người nên trong mối quan hệ đó em đã bắt đầu cảm thấy ngột ngạt.
Ghen tuông là một thứ gia vị trong tình yêu nhưng nó cần được nêm nếm vừa phải, không phải ai cũng thích gia vị này, nhất là đụng đâu cũng nêm.
Em nên trao đổi thẳng thắn với người yêu, nói rõ về sự vô lý mà anh ấy đã, đang hành xử, cũng như nói rõ cảm nhận của em về sự khó chịu khi cứ phải suốt ngày nếm vị ghen tuông mù quáng. Thực ra, một người cứ suốt ngày để tâm vào việc ghen tuông thì họ sẽ chẳng còn thời gian vun vén cho tình cảm trở nên tốt đẹp, ngược lại còn lấy hết cảm tình, sự bình an, vui vẻ của mình và người yêu. Nếu không đủ tự tin để yêu và không đủ niềm tin dành cho người yêu thì không nên yêu, vì chỉ làm khổ mình, khổ người. Em phải làm cho bạn ấy hiểu điều đó và giúp bạn ấy thay đổi bằng sự chân thành, kiên nhẫn của mình.
Tất nhiên, sự kiên nhẫn của mỗi người đều có giới hạn, nên em cứ cố gắng thêm chút nữa, biết đâu sẽ giúp được bạn và cứu vãn được tình yêu của mình. Nhược bằng không thì nên khéo léo dứt ra, đừng để dây dưa như vậy lâu ngày và đặc biệt nên cẩn trọng nếu anh ta là người “cuồng yêu” và “cuồng ghen”. Chúc em mạnh mẽ và có sự ứng xử khéo léo. Nếu cần, nên tranh thủ sự giúp đỡ của người thân, bạn bè chứ đừng một mình đương đầu, nghe em!
* Em và nhỏ học chung lớp từ thời phổ thông. Tình cờ, sau gần 10 năm xa cách mới gặp lại và bỗng nhiên có cảm tình với nhau, nhưng chỉ khó xử là bây giờ em đang có người yêu, có thể nào em yêu cả hai không anh? (Lâm Henry, Thủ Dầu Một, Bình Dương)
- Chia sẻ: Em không thể yêu hai người vì em sẽ không thể làm tốt vai trò người yêu khi “bắt cá hai tay”, và chắc chắn hai người đó cũng sẽ không thể chấp nhận người yêu của mình lại đèo bồng thêm một người khác nữa ngoài mình. Do vậy, em nên xem lại tình cảm của mình, đừng có hàng hai. Liệu em có yêu người hiện tại và phải chăng cảm tình với bạn cũ chỉ là giây phút thoáng qua (rất thường thấy, nhất là khi cả hai là “thanh mai trúc mã”)? Em trả lời để có ứng xử phù hợp chứ đừng chiều theo cảm xúc của mình mà không dứt khoát, biến mình thành “người đàn ông tham lam”.
Kinh nghiệm cho thấy những người “bắt cá hai tay” thường là người yếu đuối trong tình cảm và cũng thường “mất cả chì lẫn chài”. Nếu thật sự bản lĩnh, thật sự thương và quý mến, tôn trọng bản thân cũng như tôn trọng hai người phụ nữ ấy thì em sẽ biết dừng lại trước những lăn tăn trong lòng mình để không đi lạc trong miền cảm xúc tréo ngoe đó mà làm cho cả... ba phải khổ.
Chúc em vui!
Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận