(tambatbien5696@...)
- Chia sẻ: Anh biết khi trả lời rằng hãy cứ yêu đi thì em sẽ nhảy cẫng lên vui mừng vì có “đồng minh”. Nhưng em đừng vội mừng, vì anh muốn em biết tình yêu tuổi học trò có những điều cần phải giữ gìn, khéo léo, chứ không thể tự do và tùy tiện được.
Việc học là việc tối quan trọng của em bây giờ chứ không phải việc yêu, dẫu anh biết trái tim em đang bắt đầu loạn nhịp cùng với những đổi thay vốn rất tự nhiên của cơ thể tuổi này. Đồng thời cũng biết em đặt chuyện học lên trên chứ không chú trọng chuyện yêu. Điều đó chứng tỏ em đã ý thức được những “động đậy” nhớ nhung, ghen hờn cùng bao nhiêu điều khó gỡ và khó đỡ của tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” (như mình) lắm khi cũng sinh sự rất nhiều.
Tuy nhiên, để yêu ai đó đâu có phải quyết định hôm nay thì ngày mai sẽ yêu ngay được, nếu mình không có tí tẹo cảm xúc nào với bất kỳ ai? Vậy nên yêu hay không yêu không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan, mà còn tùy hoàn cảnh cụ thể, trong đó quan trọng là “đương sự” để yêu. Lắm lúc, tréo ngoe là em muốn yêu, đã yêu nhưng đối tượng lại không để ý để tứ đến mình thì cũng đành “tình đơn phương” chứ chẳng thể “sánh đôi” được.
Do đó em đừng quá lo, lo quá xa, cũng đừng chạnh lòng mà bắt chước bạn bè yêu cho có, hãy cứ lo học hành và ngoan hiền, hòa nhã với mọi người. Rồi chính những điều dễ thương trong cả việc học hành, ứng xử của em sẽ “biến” em thành một thiếu nữ đáng yêu. Chắc chắn lúc đó em sẽ được yêu và biết yêu là như thế nào, cũng như nên làm gì trong tình yêu để vui vẻ, hạnh phúc.
* Anh ơi, có nên yêu hết mình bằng cách chấp nhận hết mọi tính xấu của bạn, kiểu của một người học giỏi còn người kia quậy phá hay không? Thật sự em đang yêu một người, trong mắt mọi người bạn ấy là người lông bông, quậy quọ nhưng với em thì hiền hậu, dễ thương...
- Chia sẻ: Anh mừng vì ít ra em cũng là một “sợi xích” để níu giữ chút thiên lương, trong sáng nơi bạn ấy, nhưng đồng thời anh cũng lo rằng liệu đó có phải chỉ là một hành động “lấy lòng” để đạt được mục đích... yêu em của bạn ấy?
Lo nên cứ muốn em phải cân nhắc, nếu bạn ấy còn “vì” em, còn nghe em mà đổi thay, mà tốt đẹp thì em còn có cơ hội để “biến” bạn thành một học trò ngoan. Có thể bạn ấy chưa ngoan bằng em và không giỏi bằng em ngay một sớm một chiều nhưng dần dà, bền bỉ thì biết đâu được, kỳ tích sẽ xuất hiện. Tình thương chân thành luôn có những sự mầu nhiệm bất ngờ mà lắm khi người ta khó tin, khó bàn lắm em ạ.
Tuy nhiên, em cũng phải cẩn trọng, chấp nhận những biểu hiện, tính tình chưa tốt của bạn không có nghĩa là đồng ý với những việc không tốt, không hay, không đẹp của bạn, mà là em nhìn nhận sự thật ấy để vững chãi đối mặt với bão dông trong mối quan hệ của mình và cũng là để thực hiện nghĩa cử làm người yêu của mình là giúp bạn ấy tốt lên như đã nói ở trên.
Liệu cơm gắp mắm, đó là lời khuyên của anh. Dẫu lòng em quảng đại, bao dung, dẫu tình yêu của em lớn thiệt lớn nhưng sức em chắc sẽ có hạn, đôi khi mình không thể làm được gì thì nên buông chứ đừng quá liều lĩnh mà bị... đồng hóa nghen.
Cuối cùng, biết có thể anh nhạy cảm và cổ điển, nhưng vẫn muốn em hãy gìn giữ bản thân thật trong sáng, để tình yêu của mình trong trắng đúng như tuổi - tuổi hoa, tuổi học trò hồn nhiên nhé!
Áo Trắng số 7 ra ngày 15/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận