Góc Tâm tình

LONG ALÔ (longalo360@gmail.com)
LONG ALÔ (longalo360@gmail.com)

AT - Em có một nhỏ bạn trót trao tình yêu cho một người. Bạn ấy đã làm tất cả vì người ấy, ngỡ là sẽ nhận lại được hạnh phúc, không ngờ sau đó anh ta đã có người khác. Bạn em nói là hận anh ta và muốn tìm tới cái chết để anh ta phải đau khổ suốt đời. Em phải làm gì để cứu bạn mình đây hả anh?

(peloan979@gmail.com)

- Chia sẻ: Em thân mến!

Yêu và hết lòng với một người mà người ta lại phụ tấm chân tình của mình thì quả là đáng buồn. Nhưng, vì buồn mà bạn em lại chọn cách kết liễu mạng sống của mình để... trả thù, để cho anh ta phải dằn vặt, đau khổ thì nghe có vẻ không hợp logic lắm và càng không đúng với bản chất của tình yêu.

Không hợp logic ở chỗ, anh ta đã không chung thủy, đã không tôn trọng tấm chân tình của mình mà làm sao anh ta đau khổ suốt đời khi mình chết? Có chăng là ba mẹ mình, là người thân, bạn bè mình sẽ đau khổ suốt đời vì hành động dại dột ấy của mình.

Còn không phù hợp với bản chất của tình yêu là bởi nó không thể là con đường để đi tới thù hận, chết chóc... Và ai yêu mà đi tới hận, chọn cái chết thì quả thật ích kỷ, đáng trách hơn là đáng thương. Đáng trách ở chỗ mình đã dùng tình yêu như một phương tiện để hành xử thô bạo với chính mình và đối tượng mình thương. Mình chân tình mà người ta phụ thì người ta đáng thương hơn là đáng trách, bởi họ không có phước để hưởng một hạnh phúc chân thực, bỏ qua cơ hội đón nhận món quà tình yêu từ tim của mình.

Do vậy, em hãy chia sẻ với bạn mình và chỉ cho bạn một hướng nhìn đúng đắn về tình yêu, đừng dại dột, đừng vì một phút nông nổi mà rũ bỏ cuộc sống vốn được tạo ra bởi sự kỳ vọng của cha mẹ, lớn lên, trưởng thành từ tình thương của người thân, bè bạn...

Nếu muốn "trả thù" người yêu thì theo anh, cách tốt nhất là bạn ấy phải sống tốt, phải hạnh phúc trong tương lai và ngay từ bây giờ phải nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách này. Bỏ qua quá khứ đáng tiếc để làm lại là cách sống thông minh, có nghệ thuật, là một việc thiện lành, dẫu biết hơi khó nhưng cần phải đối mặt và vượt qua. Chứng minh cho người ấy thấy rằng, không có anh ta bạn em vẫn sống tốt là cách "trả thù" ngọt ngào, sâu sắc nhất đó em!

* Ngày lễ tình nhân (14-2) vừa rồi, em và người yêu đi chơi với nhau, anh ấy muốn “chuyện ấy” nhưng em từ chối. Ai ngờ ảnh giận em và làm lơ, lạnh lùng không nhiệt tình như trước. Em nên làm thế nào trong tình huống này?

(K.Phượng, ĐH KHXH&NV TP.HCM)

- Chia sẻ: Em nên kiên định lập trường “giữ gìn” của mình. Bởi vì, nếu anh ta yêu em thiệt lòng thì sẽ không vì chuyện em từ chối “đi xa” trong chuyến “phiêu lưu” theo “gợi ý” rồi không quan tâm, tỏ thái độ lạnh lùng với em. Anh nghĩ, nếu vì em từ chối mà anh ta đòi chia tay thì em phải thấy là anh ta đang vì điều gì để đến với mình, để rồi kịp buông tay và mừng bởi ít ra em không “sập bẫy” tình của người ta.

Đừng vì sự thờ ơ của anh ta mà chiều theo đòi hỏi mà em biết là bất ổn đó để rồi phải ôm nỗi buồn dài lâu, hối tiếc muộn màng. Một người đàn ông khi yêu mà vì không được “đáp ứng” lại chia tay cho thấy anh ta cũng chẳng muốn cùng mình xây dựng một hạnh phúc dài lâu trên cơ sở của tình yêu, hiểu biết. Và, vị thứ nhất của việc yêu ai đó của anh ta là vì “chuyện kia” hơn là cần một người “chia ngọt sẻ bùi”. Có không ít trường hợp các bạn nữ yếu lòng trước đề nghị của bạn trai hoặc thỏa hiệp khi bạn trai tỏ thái độ lạnh lùng mà đã “chuốc họa vào thân” khi “con ong đã tỏ đường đi lối về”, em ạ.

Chúc em bình tĩnh và hạnh phúc!

EexxP4Vu.jpg

Áo Trắng số 6 ra ngày 1/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LONG ALÔ (longalo360@gmail.com)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất