20/03/2013 06:34 GMT+7

Góc Tâm tình

LONG ALÔ (longalo360@gmail.com)
LONG ALÔ (longalo360@gmail.com)

AT - Quen anh ấy hai năm nhưng em chẳng có tình cảm gì với anh ấy, dù anh ấy rất quan tâm, lo lắng... Có lúc em cũng muốn cố yêu nhưng rồi mỗi lần như thế em lại nhớ tới người cũ...

(hongnhiemlove@...)

- Chia sẻ: Anh có hai lời khuyên dành cho em. Thứ nhất là với người yêu cũ, dù muốn hay không thì em cũng không nên để anh ấy “chen ngang” vào cuộc sống hiện tại của mình. Tất nhiên, sự “chen ngang” ấy là bằng nỗi nhớ, bằng những kỷ niệm, ký ức vụn vặt... nhưng đủ ngăn em đến với người mới.

Ôm một “chiếc bóng quá khứ” để sống là một sự lãng phí rất lớn tuổi xuân cũng như năng lượng, bởi nó chẳng những không mang lại hạnh phúc mà còn làm em đau khổ, đánh mất nhiều cơ hội mới. Cụ thể là em đã bị “xơ hóa” tình cảm với người đang theo đuổi mình dẫu người ấy rất tốt.

Sở dĩ em không mở lòng yêu ai được là bởi trong lòng em không rảnh rang, hay nói cách khác là em đang chất chứa quá khứ một cách chật chội trong mình nên không một ai khác có thể chen chân vào.

Thứ hai là với người mới, nếu em không thể yêu (hoặc chưa thể cảm được tình yêu của anh ấy) thì đừng cố yêu, đừng bắt trái tim mình lỗi nhịp khi nó không thể. Và tất nhiên, cũng đừng để người ta hi vọng một cách không thực tế bằng việc thiếu dứt khoát của mình. “Có yêu thì nói rằng yêu” là lời nhắc để ta đừng bỏ qua cơ hội khi có và cũng là lời nhắc để mình không “ba phải”, nhì nhằng trong việc yêu một ai đó, cứ dở dở ương ương để họ và mình đều “tiến thoái lưỡng nan”.

Đương nhiên, nếu không thể yêu thì vẫn có thể là bạn, có thể quan tâm nhau, chia sẻ, giúp đỡ khi cần. Nhưng quan trọng là sự rõ ràng để người ta không cảm thấy em đang lợi dụng tình cảm của họ cũng như để em không phải áy náy vì mình đã để họ nhầm lẫn tình cảm nơi mình, chia sẻ với mình vì lý do không phải bạn bè!

Em và anh ấy quen nhau qua mạng đã được ba năm. Anh ấy rất yêu em nên hay ghen lung tung, có những chuyện rất nhỏ mà chúng em cũng cãi nhau, em nói nhiều lần nhưng anh ấy không thay đổi. Chúng em lại ở xa nhau nên rất ít được gặp nhau, em buồn lắm. Em phải làm sao đây anh?

(nhothai93@...)

- Chia sẻ: Có câu nói rằng tình yêu ở xa giống như ngọn lửa trong gió, gió sẽ thổi bùng ngọn lửa lớn và làm tắt ngọn lửa nhỏ. Điều đó nói lên ý nghĩa và giá trị của sự xa cách bởi nó như chất xúc tác để tình yêu có những phản ứng theo cách của nó, và đương nhiên cũng là “phép thử” cho những người yêu nhau có đủ niềm tin nơi nhau, có vượt qua được cái khoản “xa mặt cách lòng” như chiều thuận tâm lý của đa số con người hay không.

Một khi đã vượt qua được thử thách cam go của yêu xa và vẫn giữ niềm tin không suy suyển thì sẽ đến được với nhau và người trong cuộc sẽ trân quý hạnh phúc đó mà biết cách gìn giữ.

Em và bạn của mình đã quen và yêu nhau được ba năm (xa cách) cho thấy độ lâu của mối quan hệ, nhưng độ bền thì không cao bởi sự “ghen lung tung” và “chuyện nhỏ mà cũng cãi”. Có phải nguyên nhân chính là từ chuyện xa nhau nên mới có hệ quả như vậy hay là tính cách của người yêu em vốn như thế?

Trả lời câu hỏi này rất quan trọng bởi nó quyết định chất lượng của mối quan hệ về lâu dài của em và người yêu. Nếu vì xa nhau mà có những sự lo lắng dẫn tới ghen tuông và cãi cọ thì thuốc trị là hai bạn nên tính tới chuyện gần nhau (về mặt địa lý) bằng cách sắp xếp công việc cả hai thật hợp lý, dần dần tính tới chuyện hôn nhân. Còn nếu bạn em là người có tính đa nghi, dễ cáu, dễ giận, dễ cãi nhau vì những chuyện tí ti chẳng đáng thì em nên cân nhắc mối quan hệ của mình vì có thể lâu dài sẽ gây ra những hệ lụy đáng tiếc, cuộc sống sẽ ảnh hưởng nhiều bởi sự bốc đồng, thiếu tin tưởng dành cho người yêu của bạn ấy.

Chúc em sớm tìm ra đáp án trong tình yêu của mình nhé!

HPCS9GXv.jpgPhóng to

Áo Trắng số 4 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LONG ALÔ (longalo360@gmail.com)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất