(lamhongnguyen89@...)
- Chia sẻ: Cũng có thể! Vì người nam thường ít “lụy” trong tình cảm hơn người nữ - vốn đa cảm và nặng tình. Yếu tố giới tính có tác động ít nhiều tới sự thủy chung, kiên định của người nữ cộng với yếu tố văn hóa, giáo dục (nhất là của phương Đông, ảnh hưởng Nho giáo) quy định “trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng”... cũng là nguyên do khiến người nam “phóng khoáng” trong yêu đương.
Tất nhiên, cũng có những người phụ nữ “phóng khoáng” không kém nam giới và cũng có không ít đấng mày râu trọng tình. Quan trọng hơn có lẽ là yếu tố nội tại thuộc về tình cảm của người trong cuộc, ai là người sâu sắc và mặn mà với mối quan hệ yêu đương ấy hơn thì khi chia tay, đổ vỡ sẽ đau khổ nhiều hơn. Nghĩa là, nếu trong cuộc tình ấy, người phụ nữ mặn mà hơn, yêu sâu sắc hơn thì khi chia tay, người ấy sẽ đau khổ hơn và ngược lại.
Ngoài ra, yếu tố chủ động trong cuộc chia tay cũng quyết định sự khổ đau sau đó. Tất nhiên, ai chủ động chia tay thì sẽ ít khổ đau hơn vì đã chuẩn bị tâm lý ít nhiều cho sự đổ vỡ.
Do vậy, nếu thật yêu thì khi không thể bên nhau, người trong cuộc ai cũng tổn thương nhưng có lẽ người phụ nữ (thường) sẽ lâu lành vết thương hơn bởi sự nhạy cảm và yếu đuối vốn dĩ của mình.
Em đã từng có mối tình đầu thật đẹp nhưng rồi dang dở không lâu. Sau thời gian, em cũng bắt đầu yêu và yêu người mới thật nhiều, nhưng sao có lúc em vẫn cứ nhớ về người cũ, nỗi nhớ xốn xang lắm anh ạ. Mong anh giúp em...
- Chia sẻ: Không phải tự nhiên nhà thơ Hồ Dzếnh lại viết: “Tình mất vui khi đã vẹn câu thề/ Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở”, mà đó là kinh nghiệm xương máu của riêng ông và có lẽ cũng là kết quả được đúc rút từ ông cha. Nhất là mối tình đầu, khi người ta chớm yêu và trải nghiệm một cách đầy mới mẻ về thương-nhớ-quan tâm một “người dưng” thì cảm xúc cùng ký ức ấy khó quên nhất.
Tất nhiên, nó cũng tùy thuộc về diễn tiến của mối tình đầu ở mỗi người sẽ quyết định nỗi nhớ ấy là dài lâu hay chỉ thoáng qua thôi. Nghe bạn chia sẻ, tình đầu của bạn là tình đẹp nên còn lưu lại trong ký ức bạn khá dày. Việc biểu hiện của nhớ người cũ, mối tình đầu thiết nghĩ cũng là bình thường.
Đương nhiên, nếu nỗi nhớ ấy ảnh hưởng sâu sắc tới tình cảm hiện tại, chi phối đến mức bạn thiếu quan tâm hẳn tới người yêu, không tha thiết chăm chút cho tình cảm đang có thì là “mối nguy” cần phải nhìn nhận và giải trừ. Bởi, điều đó không chỉ làm cho bạn mỏi mệt, khổ đau mà người thương mình cũng không hạnh phúc. Một nỗi nhớ tồn tại như thế là không cần thiết và bạn cần phải điều chỉnh bằng cách yêu người hiện tại nhiều hơn nữa (dù bạn đã chia sẻ là yêu nhiều). Độ “nhiều” hiện tại có lẽ chưa đủ để bạn có thể từ bỏ hình bóng quá khứ nên sự xốn xang vẫn còn. Cũng có thể cảm giác ấy là biểu hiện của việc bạn thấy có lỗi với người hiện tại!
Liều thuốc để quên tất nhiên không thể được “bốc” bằng sự-thay-thế mà phải là bằng tình thương và trách nhiệm của mình với chính mình và với hiện tại. Khi bạn đã lựa chọn sẽ bắt đầu với tình yêu mới thì việc bạn còn chừa một ngăn quá lớn cho quá khứ đã là một sự sai lầm cần phải sửa ngay từ sự quyết tâm của mình. Còn nếu thiếu quyết tâm hoặc tình yêu mới chưa đủ lớn thì bạn không nên đi tiếp hành trình bởi có thể sẽ có nhiều hệ lụy khó lường cho cả hai.
Chúc bạn hạnh phúc!
Áo Trắng số 3 ra ngày 01/02/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận