- Chia sẻ: Em thân mến! Góc Tâm tình là nơi dành cho những trăn trở, khúc mắc, đau thương... có cơ hội giãi bày, để rồi mỗi người sau khi chia sẻ, lắng nghe, đọc được những sẻ chia của chính mình hoặc của người khác đều cảm thấy nhẹ lòng, rồi có thể ghi vào sổ tay một vài gạch đầu dòng (như một dạng lưu ý để tham khảo, hoặc khi cần thì ứng dụng để tránh lặp lại những điều không như ý mà mình từng bị, từng nghe...). Do vậy, khi đọc những chia sẻ của em (và nhiều bạn đọc khác nữa) anh đều rất đỗi trân trọng, cảm ơn vì niềm tin vào sự "lắng nghe và chia sẻ” cùng anh.
Em à, hễ là người thì ai cũng có lúc yếu lòng, dẫn tới hành động sai lầm, gây ra những tổn thương cho mình và người. Nhất là trong chuyện tình cảm, có đôi khi người ta "dại dột" dữ lắm, bởi không ít khi thấu rõ hậu quả nhưng vẫn rất khó từ chối những ngọt ngào, dịu dàng từ những lời dụ dỗ của người khác. Giống như chuyện "sống thử" và rồi nhận lấy những khổ đau như có thai ngoài ý muốn, thương tổn tinh thần, đổ vỡ, chịu hậu quả lâu dài... đã xảy ra nhiều nhưng vẫn có người "dính chấu" và sẽ còn nhiều người tiếp tục "dính chấu". Vì tò mò, vì khi yêu - người ta không bao giờ "tỉnh táo", hoàn toàn giao phó bản thân cho người yêu, tin tưởng tuyệt đối vào những lời hứa hẹn cùng những viễn cảnh đẹp đẽ... nên nhiều người lặp lại "bánh xe lịch sử".
Chia sẻ cùng một người trẻ mới bước vào tình yêu, những người từng trải luôn luôn nhấn nhá rằng, yêu bằng trái tim chân thành nhưng phải "đến" với nhau bằng cái đầu tỉnh táo. Tỉnh táo để gật và lắc đầu, kiên định lập trường cũng như có một "chuẩn" yêu sao cho đúng, không mang lại những hệ lụy về sau. Hoặc tỉnh táo còn là để... mạo hiểm "thử" nhưng phải lường trước điều xấu nhất có thể xảy đến để tự chịu trách nhiệm, để không ngã quỵ.
Quan niệm hiện đại cho rằng quan hệ tình dục trước hôn nhân không phải là không thể mà là có thể trong điều kiện như thế nào? Khi ta đã biết rõ về "sống thử" và lựa chọn thì ta phải chấp nhận những tình huống xấu của nó. Nghĩa là khi ta sợ những hậu quả xấu đi kèm có thể xảy ra, không chắc chắn về những kết quả tốt (như đã hứa hẹn, vẽ vời) thì ta kiên quyết không nhắm mắt, liều mình đưa chân theo kiểu "tới đâu hay đó”.
Ở VN, kỹ năng sống chưa được dạy một cách kỹ càng; như là việc cha mẹ, nhà trường nói về giới tính, sức khỏe sinh sản, tình yêu - lối sống… luôn "bị” có cảm giác là đụng vào "vấn đề nhạy cảm". Cứ lấp lửng như thế nên tuổi mới lớn vừa tò mò (muốn thử) vừa không biết cách ứng biến khi thử xong, dẫn đến những hậu quả khó lường.
Cá nhân anh không tán đồng "sống thử" và cũng không muốn giới trẻ "thử" những chuyện chưa cần thử, không cần phải thử. Tình yêu được định tính, định lượng bằng sự hiểu, thương, tôn trọng nhau chứ không nhất thiết phải chung đụng xác thịt để chứng minh khi cả hai chưa đủ bản lĩnh chịu trách nhiệm. Thực tế, hệ lụy của "sống thử" không phải lỗi chỉ bởi nam giới mà còn ở các bạn nữ nữa - lỗi dễ dãi gật đầu! Có lỗi thì phải sửa lỗi, nguyên lý ấy dành cho những ai mạnh mẽ và những ai muốn sống tử tế trên cuộc đời này.
Chúc em vượt qua để kiến tạo hạnh phúc sắp tới!
LONG ALÔ (longalo360@gmail.com)
Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận