24/12/2011 01:49 GMT+7

Góc Tâm tình

(socola_babybietyeu…@...)
(socola_babybietyeu…@...)

AT - * Hiện tại em đang học ở Biên Hòa, người yêu em đang học ở Tiền Giang. Tụi em quen nhau cũng được hai tháng rồi, khi xa người ấy đi học em buồn lắm, cứ nghĩ người ấy sẽ thay lòng đổi dạ..., nhưng ai ngờ em mới là người như vậy.

Lúc mới quen thiệt tình em cũng không yêu người ấy nhiều như người ấy đã yêu em. Yêu em nhiều lắm. Giờ có người khác đòi quen em, lúc đầu em không chịu vì khó xử với người yêu,nhưng dần dần em bị “cảm nắng” bởi người đó vì sự nhiệt tình, năng động, nói chung là rất ra dáng đàn ông, nhìn chững chạc hơn người yêu em nhiều. Giờ em đang quen hai người, em khó xử lắm, chia tay người yêu thì không nỡ, sợ người yêu buồn rồi hận em, ghét em. Còn không chia tay em bứt rứt khó chịu lắm! Người mới quen này thì lại học chung lớp em, chung nhóm, chung tổ, ngày nào cũng gặp hết. Em phải làm sao bây giờ hả anh?

- Chia sẻ: Bessy Rebutin nói rằng: "Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn". "Căng dây" theo phát biểu khá hay này thì rõ ràng tình yêu giữa em và người ở quê nhà là "ngọn lửa nhỏ" nên đã tắt ngấm sau một thời gian xa nhau.

Những điều em nhận diện như: không yêu người ấy nhiều lắm hoặc người mới ra dáng đàn ông hơn..., thật ra chỉ là cái cớ. Quan trọng hơn là em và người cũ đã không đủ sức nuôi dưỡng tình yêu lớn dần nên nó đã mai một.

Tuy nhiên, em cũng phải xem lại tình cảm của em với người mới có phải là tình yêu thật sự (có hiểu nhau, tôn trọng nhau, chia sẻ được với nhau mọi thứ vui buồn... hay không) hay chỉ là "choáng váng" bởi sự nhiệt tình, năng động và khoảng cách gần gũi (chung tổ, chung lớp...).

Tình yêu không phải trò đùa, cũng không phải là phép thử để em tùy tiện gật đầu, nói yêu rồi muốn đối xử thế nào với người ta cũng được, tới đâu hay tới đó! Do vậy, anh nghĩ em nên hỏi chính bản thân mình, em yêu ai hay em chỉ... yêu mình, muốn phiêu lưu với cảm giác được yêu nên không buông tay hai người? Đừng dại dột mà làm chuyện quá nguy hiểm ấy, em ạ. Chân thành, thật thà với mình, với người, nhất là trong chuyện tình cảm, bao giờ cũng là công thức chế tạo ra món "hạnh phúc" cả.

Chúc em sớm có một quyết định đúng đắn để không làm khổ ai và không làm khổ chính mình!

* Em định tới dịp Noel này sẽ tỏ tình với người đó! Em đã chọn được địa điểm lãng mạn cho buổi tỏ tình này. Sau đó, em định đưa bạn đi nhà thờ thề yêu nhau trọn đời cho chắc ăn. Anh nghĩ có nên không?

- Chia sẻ: Yêu và tỏ tình, chọn địa điểm lãng mạn cùng cách bày tỏ tình cảm dễ thương, đáng yêu là điều làm cho cả hai sẽ nhớ lâu hơn. Đó sẽ là thời điểm đánh dấu một kỷ niệm đẹp để về sau có một chút gì để nhớ. Tuy nhiên, việc đưa bạn đi nhà thờ rồi thề thốt là một chuyện tế nhị, quy định bởi niềm tin của từng người nên em không nên tùy tiện, ép buộc hoặc không thông qua với người yêu, đưa bạn vào tình huống khó xử.

Ở mặt khác, theo anh nghĩ, niềm tin mà mình dành cho người ta cùng với tình yêu mà mình và người ta đang có mới là “nhân chứng” tốt nhất, bảo hộ để lúc nào cả hai cũng luôn lắng nghe, hiểu và thương nhau chân thành. Tình yêu phải được chính người trong cuộc nâng niu, nuôi dưỡng chứ không nên ràng buộc bằng lời thề trước một vị thần thánh hoặc ai đó. Làm như vậy chỉ là biểu hiện của sự ích kỷ, thiếu tự tin nên mình mới phải “cột” nhau bằng sợi dây vô hình của quyền năng siêu nhiên!

Chúc em và bạn có tình yêu đẹp.

45CUdsrj.jpgPhóng toÁo Trắngsố 23 ra ngày 15/12/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

(socola_babybietyeu…@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên