- Chia sẻ: Em đã nhận diện đúng là tiền thì không làm nên tội, chỉ có người vì tiền mà làm những chuyện hại mình, hại người thì mới có tội. Đồng thời, những người sử dụng tiền phung phí, biến đồng tiền thành công cụ để làm bậy bạ, mất phẩm cách thì mới đáng lên án. Do vậy, điều đáng quan tâm là cách kiếm tiền và cách xài tiền. Nếu mình làm việc chân chính (phù hợp với mình, không tổn hại người, môi trường...) thì đó là những đồng tiền “sạch, thơm”. Ngược lại là tiền “bẩn”. Mà ai kiếm tiền “bẩn” thì cũng dễ phung phí, xài vào những việc “trời ơi” em à.
Bên cạnh đó, nếu mình xài phung phí, ngoài khả năng, nhu cầu vượt mức chi cũng là nguyên nhân dẫn tới việc mình kiếm tiền phi pháp. Vì vậy, tuổi trẻ, mình phải tâm niệm là kiếm tiền sạch, xài tiền đúng nơi đúng chỗ, trong đó có thể bắt đầu bằng việc chia sẻ với người nghèo, làm từ thiện...
* Hội “chờ ngày tận thế” là hội gì mà em thấy có nhiều bạn trẻ giống em theo hội này và bị báo chí nhắc tới? Thật sự có ngày tận thế không anh? Em nghe cũng lo phát khiếp anh ạ!
- Chia sẻ: Hội “chờ ngày tận thế” là một cái hội đánh vào tâm lý mê tín, dị đoan, thiếu lập trường... của nhiều người, trong đó có các bạn trẻ. Em đọc báo và thấy rồi đó, đừng thèm quan tâm chi tới mấy hội trời ơi đó, nên quan tâm đến hội học tập, câu lạc bộ sống vui, sống khỏe, tình nguyện... để phát triển nhân cách, kỹ năng lành mạnh đi em.
Còn về cái “ngày tận thế” được hiểu là ngày Trái đất bị hủy diệt, con người và những sinh vật khác sống trên Trái đất đều chết hết. Điều đó (nếu có xảy ra) cũng là việc bình thường, bởi Trái đất được hình thành từ vật chất nên cũng có sự biến đổi, hoại diệt. Và cũng có thể xảy ra “ngày tận thế” nếu các cường quốc chạy đua vũ trang, phát triển vũ khí hạt nhân như đã, đang làm gây chiến và sử dụng vũ khí này. Các nhà khoa học ước tính với số vũ khí hạt nhân hiện có thì không chỉ Trái đất bị hủy diệt (nếu nó được khai ngòi nổ) mà mấy lần Trái đất vậy cũng bị hủy. Do vậy, mình ráng sống thật hòa bình, đừng suy nghĩ bạo lực, đừng sống theo kiểu của mấy nữ sinh dùng dao đâm bạn, xé áo, đánh hội đồng... cũng là góp phần làm cho thế giới hòa bình, kéo dài sự sống, tình thân ái của người với người.
Nếu ngày mai mình chết (hoặc “nếu chỉ còn một ngày để sống”) thì mình cũng đừng lo sợ, cứ sống trọn nghĩa vẹn tình trong mỗi phút giây được sống, em hén!
* Em biết là cô ấy vẫn còn yêu em, nhưng chỉ vì sự ngăn cản của ba mẹ mà cổ đòi chia tay với em. Em phải làm sao?(nhok.baclieu@)
- Chia sẻ: Có một câu nói mà anh rất thích, rằng tình yêu cần có thử thách, khi tình yêu vượt qua thử thách có nghĩa nó đã sống sót và khỏe mạnh hơn. Do vậy, trong tình yêu, mình đừng ngại những chướng ngại, ngăn cản, bởi nó sẽ làm cho tình yêu khỏe mạnh hơn, bền lâu hơn.
Còn với những tình yêu không đủ mạnh, không đủ lớn và không “sống” nổi sau “giông bão” thì cũng đừng buồn, bởi đó chưa phải là tình yêu đủ an toàn cho những bước chuyển về sau, như hôn nhân chẳng hạn.
Nếu cô ấy thật sự yêu em, còn yêu em như em nghĩ và cảm thấy không thể sống thiếu em thì cô ấy sẽ không chọn cách chia tay. Do vậy, em hãy chấp nhận điều đó để yêu và sống trọn vẹn với tình yêu mới, em nhé!
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận