13/07/2011 03:13 GMT+7

Góc Tâm tình

 (Tuấn Anh, ĐH KHTN TP.HCM)
 (Tuấn Anh, ĐH KHTN TP.HCM)

AT - * Em còn học một năm nữa là ra trường nên hè này em xin đi làm ở một công ty để có kinh nghiệm. Nhưng em làm được chừng nửa tháng thì anh quản lý có vẻ đối xử với em khá đặc biệt, như thường rủ em đi ăn, tối đến còn nhắn tin hỏi đủ thứ, lo lắng khi em về khuya…

Ngặt nỗi là con trai nên em ngại mấy chuyện này lắm. Em thích công việc này nhưng anh quản lý lại như thế nên em chưa biết làm sao. Anh giúp em với…

- Chia sẻ: Nghe em trình bày anh ngờ rằng em đã hiểu những biểu hiện của người quản lý là có ý quan tâm em trên mức đồng nghiệp, anh em? Nếu chưa thì anh khẳng định anh ấy có thái độ "tốt với nhân viên trên mức bình thường", mà em lại là nam nên có thể đây là một cảm xúc giới tính của một người đồng tính dành cho em. Có lẽ vì đó mà em khó chịu?

Em phải nhớ một điều rằng mục đích em đến công ty ấy làm việc là vì muốn có thêm kinh nghiệm để đến khi ra trường có nhiều kỹ năng hơn. Thế nên em đừng ngại ngần nói thẳng những suy nghĩ của mình trong những mối quan hệ riêng tư như là chuyện với người quản lý. Như thế sẽ giúp em có ứng xử khéo léo, vừa giữ được mình, vừa có thể tiếp tục với công việc mà mình đang tham gia.

Tránh những cuộc đi chung vì vị nể hoặc nhắn tin qua lại mà mình hoàn toàn không thích, không liên quan tới công việc để anh ta không hiểu lầm, ngộ nhận. Có thể thời gian qua em đã "thỏa hiệp" trong chuyện ăn trưa cùng nhau hoặc nhắn tin qua lại nên anh ta ngỡ em cũng… "có gì đó” chăng?

Tuy nhiên, anh cũng lưu ý một điều giả sử một tình huống có thể xảy ra là khi em từ chối những cuộc hẹn, không nhắn tin trả lời trước những lời mời, tin nhắn quan tâm riêng mà bị anh ta trù dập thì đó cũng là một kinh nghiệm em cần biết. Biết để tránh những trường hợp tình cảm đan xen vào công việc, chi phối bản thân ngay từ đầu để không phải có những dây dưa về sau.

Riêng em, em phải hỏi và trả lời cho được câu hỏi: làm ở đó mình học được gì, nhất là trong mấy tháng hè ngắn ngủi. Nếu cái học được không đủ bù sự mệt mỏi vì phải ứng phó với những chuyện không đâu thì tốt nhất nên tìm một chỗ làm khác thích hợp hơn.

Chúc em sớm giải quyết rắc rối của mình!

* Em đã xác định rất rõ mình là người đồng tính. Thế em có nên nói cho ba mẹ, gia đình biết sự thật này không anh?

- Chia sẻ: Truyền thông một vấn đề nào đó thì em phải biết giá trị và kết quả của thông tin ấy mang lại cho người nhận và cho chính mình (người truyền tin). Do vậy, với việc nói thật giới tính của em có giúp em thoải mái hơn và ba mẹ hiểu em hơn, đồng thời sau khi hiểu em thì ba mẹ sẽ thương em theo cách đúng đắn? Nếu câu trả lời thuận theo giả thiết anh đưa ra thì nên nói.

Còn nếu điều đó có thể gây cho ba mẹ, người thân nỗi buồn hoặc hiểu sai, có ứng xử không tốt với em, làm cho em nặng nề, mệt mỏi hơn thì tạm thời chưa nên nói ra. Em nhận thấy kết quả của việc truyền thông có thể không được như mong muốn thì cứ từ từ dẫn dắt ba mẹ hiểu về vấn đề giới tính. Đặc biệt, em phải sống thật tốt để ba mẹ tin tưởng mình thì việc em là ai không còn là vấn đề quan trọng nữa.

Thực tế cho thấy khi xã hội ngày càng phát triển thì vấn đề đồng tính sẽ được nhìn nhận một cách gần gũi hơn, sẽ không có cảnh kỳ thị hoặc hiểu sai về người đồng tính.

Chúc em hạnh phúc!

4KoXhjmE.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 12(số 96 bộ mới) ra ngày 1/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 (Tuấn Anh, ĐH KHTN TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên