Bây giờ em đã là sinh viên, đã có người yêu, tụi em quen nhau trên mạng và yêu nhau hai năm rồi. Khi ở bên anh ấy em cảm thấy rất hạnh phúc, an toàn, em và anh ấy đã làm "chuyện đó” rất nhiều lần. Rồi tụi em chia tay nhưng sau đó em và anh ấy quay lại với nhau. Em cứ tưởng anh ấy sẽ yêu em như ngày xưa nhưng không, em cứ thấy anh ấy lạnh nhạt sao ấy. Thế nhưng những khi không ở bên anh ấy, em thấy rất khó chịu...
Em rất buồn và lo lắng anh à, em mong anh cho em một lời khuyên. Bây giờ em đã rất yêu anh ấy nên có lẽ em khó có thể xa anh ấy...
- Chia sẻ:"Tai nạn" ngày còn bé em cứ để nó "ngủ yên", đừng ray rứt nữa, và cũng nên tránh tiếp xúc với người đã gây ra điều đó để ký ức cũ không có cơ hội trỗi dậy, làm khổ mình!
Em có thấy là em đang bị lệ thuộc và đã để cho mình đi quá xa vào một mối quan hệ mà người ta dần chán, chỉ còn muốn đến với em để làm "chuyện đó” mà thôi? Có thể ban đầu anh ta mến em thật nhưng do em không kiềm chế nên khi đã "tỏ đường đi lối về" thì người ta dễ sinh lạnh nhạt.
Những cuộc cãi vã và những "bù đắp" sau đó bằng tình dục là biện pháp sai lầm. Cần phải tỉnh táo nhận ra tình cảm của mình và cả người ấy. Lẽ ra ngay từ đầu em phải tôn trọng mình và gìn giữ để có thể phát triển tình cảm xa hơn!
Nhưng chuyện đã lỡ thì em nên chấm dứt quan hệ, tạm thời tách mình ra khỏi những ám ảnh về tình dục cũng như người con trai đó bằng việc học, bằng các hoạt động xã hội khác. Nếu thật sự yêu em thì anh ta cần có một thái độ nghiêm túc hơn, không phải chỉ đến với em là để quan hệ mà không hề quan tâm đến suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc của em.
Đừng để những sai lầm cũ cuốn lấy, xô ngã mình, biến mình thành "nô lệ" của cảm xúc. Hạnh phúc bao giờ cũng được tạo dựng bởi sự cân bằng về đời sống tinh thần (trong đó có tình yêu) và vật chất (có tình dục). Nếu em "thiên vị” vật chất và nghĩ rằng tình dục là cách thể hiện tình yêu hoặc "trói chân" ai đó là em đã đi sai đường (con đường hạnh phúc) rồi em nhé!
* Mới đây em có mượn laptop của bạn trai, phát hiện anh ấy có lưu trữ một số phim "mát mẻ” và còn truy cập vào một số web "đen" chứa phim ấy. Em giận lắm, nhưng chưa biết phải nói gì với anh ấy. Theo anh, người yêu em có đàng hoàng không anh?
- Chia sẻ: Em muốn hỏi về lĩnh vực nào của anh ấy có đàng hoàng không? Nếu là lĩnh vực sử dụng các sản phẩm giải trí (trong đó có phim ảnh, sách báo) thì anh ấy… không đàng hoàng vì đã xem những phim ảnh có nội dung
khiêu dâm. Tuy nhiên, con người ta có rất nhiều mặt mà đôi khi vì tò mò, vì không thắng nổi mình nên không thoát ra được những ham muốn mà có khi đến từ việc "lỡ một lần".
Theo anh, em nên nhẹ nhàng, khéo léo bày tỏ suy nghĩ cũng như khuyên bạn em dần bỏ thói quen xem phim "mát mẻ”. Có thể bắt đầu bằng việc tham gia các hoạt động xã hội, tập thể dục, thể thao...
Áo Trắngsố 10(số 96 bộ mới) ra ngày 1/06/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận