- Chia sẻ: Em à, có lẽ em trai em hiện nay đang bước vào tuổi dậy thì. Đây là thời kỳ thử thách của tất cả mọi người với những thay đổi về cơ thể, tâm lý... Do đó, người ta sẽ có những biểu hiện bất thường, có thể như hiện tượng của em trai em: thay đổi sở thích, kết bạn bè này nọ...
Tất nhiên, chính vì sự thay đổi và những chông chênh của tuổi mới lớn nên người thân cần có những định hướng căn bản để các em đi đúng đường, không lệch lạc trong suy nghĩ cũng như trong nhiều vấn đề khác như tình yêu, tình dục, bạn bè. Nhưng cách định hướng của người lớn (là người thân) cũng phải có nghệ thuật. Không thể quá yếu đuối như mẹ em (khóc với con) hoặc quá nóng nảy như em (la mắng, thậm chí đập cho một trận) mà phải hiểu tâm lý em mình. Cơ chế của sự thay đổi ấy là do môi trường cùng với việc muốn khẳng định bản thân nên các em dễ sa đà vào những chuyện như thể hiện mình mạnh mẽ, tự quyết định, "anh hùng rơm"...
Do đó, theo anh, em nên nói với mẹ, phải nghiêm khắc hơn với em trai theo cách cứng rắn của bậc làm cha làm mẹ; còn em thì nên có sự gần gũi, khuyên lơn nhẹ nhàng với vai trò là chị, là bạn. Anh rất thích cách mà nhiều nhà tâm lý, giáo dục đề xuất "hãy làm bạn với con em mình". Khi em và gia đình có thể đóng vai bạn của em trai thì chắc chắn sẽ tạo cho em niềm tin để em ấy chia sẻ và quay về theo đúng quỹ đạo của mình trước đây: ngoan, hiền...
Em yêu một người mà anh ấy cứ nói dối em hoài, từ chuyện gia đình (anh ấy kêu anh ấy có một mình nhưng sau đó theo điều tra của em thì anh rất đông anh em) đến chuyện mượn tiền em, nói là để đóng học phí nhưng lại là dùng để... trả nợ! Em có khuyên và ra "tối hậu thư” là hễ còn nói dối em nữa thì sẽ biết tay em... Anh có cách nào giúp em trong chuyện này không? (Lê Na, TP.HCM)
- Chia sẻ: Nói dối là điều không nên làm, nhất là với người thân, người thương. Tuy nhiên, đôi khi mình cũng phải xét xem động cơ nói dối của người ta là gì để xem hành vi ấy xấu hoàn toàn hay vì bất đắc dĩ phải nói dối. Em phải nhận thấy hành vi người yêu nói dối mình là vì điều gì (động cơ nói dối)? Phải chăng vì mặc cảm anh em đông nên anh ấy nói dối? Còn việc mượn tiền trả nợ, đó là nợ gì mà phải nói dối là đóng học phí?
Trong cuộc sống, đôi khi vì hoàn cảnh phải vay mượn nhưng thái độ chân thành và sử dụng tiền mượn chính đáng thì chẳng ai phiền trách. Anh chỉ sợ anh chàng của em mờ ám, giấu giếm em chuyện gia đình và cả những mối quan hệ này nọ, ăn chơi rồi nợ nần... Sau đó dựng lên những kịch bản hoàn toàn sai sự thật để lừa em thì thật đáng lo. Em cố gắng tìm hiểu kỹ về con người của anh ta và nếu anh ấy nói dối vì muốn lừa em thì nên sớm chấm dứt mối quan hệ. Phải dứt khoát như thế chứ đừng treo hình phạt theo kiểu "biết tay em" thì người ta đâu dễ gì sửa chữa!
Áo Trắngsố 35(số 91 bộ mới) ra ngày 15/03/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận