Đang yêu bỗng lạnh lùng!
* Em rất yêu người đó, người đó cũng yêu em. Nhưng đang yêu bỗng dưng người ta lạnh lùng, "né” em. Em chẳng biết vì sao, chỉ biết khóc thầm và buồn thôi anh à...
- Chia sẻ: đó là triệu chứng "cà tưng" trong tình yêu mà nguyên nhân thường là do tình yêu ấy trổ bông hơi sớm, đốt cháy giai đoạn "hiểu nhau" nên mau... héo. Và cũng có thể do người ta thay đổi hoặc có tri giác sai lầm về em và tự quyết định số phận tình cảm bằng cách lãng tránh, hững hờ...
Tuy nhiên, dù nguyên nhân là gì thì cách ứng xử của người yêu em cũng kỳ cục quá, không đúng với phong thái đàn ông. Khi yêu thì hào hứng nhưng khi kết thúc lại đột ngột "bái bai" không một lời, làm em phải khóc thầm, buồn một mình... Theo anh nghĩ, dù yêu hay không yêu nữa thì phải tôn trọng người mình yêu bằng cách thẳng thắn, chân thật. Thái độ chân thật ấy cũng là một bước đi để "còn lại gì trong nhau" (ví dụ tình bạn chẳng hạn). Với người lạnh lùng như thế, em cũng không nên cố gắng níu kéo làm gì mà sớm nhận diện sự thật và ổn định cuộc sống của mình!
Khi người yêu biểu cởi…
* Em và bạn trai yêu nhau gần một năm rồi nhưng tụi em học ở xa nhau, mỗi năm chỉ gặp nhau được hai lần là hè và tết thôi. Tụi em vẫn hay lên mạng gặp nhau để nói chuyện và ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện. Tự nhiên mấy bữa nay anh ấy cứ đòi hỏi một chuyện em thấy khó quá. Anh ấy biểu em cởi áo ra cho anh ấy coi chứ anh ấy nhớ quá, anh ấy muốn nhìn cho đỡ nhớ.
Em nhất định không là không thì anh ấy buồn và nói em không thương anh ấy, thấy anh ấy buồn mà không làm cho anh ấy vui. Em nói là được cái này lại đòi cái kia nữa thì khó lắm, nhưng anh ấy nói hứa sẽ giữ cái quý nhất của con gái cho em. Em phải làm sao đây anh?
- Chia sẻ: Em có thấy đề nghị của bạn trai em hơi... quái? Anh gọi quái bởi nó mang tính chất nhục dục và có phần lộ liễu. Em nên kiên quyết nói không với đề nghị ấy.
Sẽ có nhiều hệ quả xấu nếu em chấp nhận lời đề nghị ấy. Thứ nhất, có thể việc em tự cởi áo qua webcam sẽ được chụp lại và phát tán trên mạng (hiện nay thường xảy ra việc tung clip hoặc hình ảnh sexy vì lý do nào đó của những kẻ xấu).
Thứ hai, rất có thể đó sẽ là vật chứng để anh ta có những đe dọa khác khi tình yêu xảy ra sự cố hoặc khi anh ta có nhu cầu khác cao hơn. Chẳng hạn, nếu em không "cho" thì anh ta sẽ tung những hình ảnh đó lên mạng hoặc gửi về gia đình...
Thứ ba, có thể vì để thỏa mãn dục vọng mà anh ta yêu cầu em tha thiết thế, nhưng khi đã thỏa mãn rồi anh ta sẽ có cái nhìn ngược lại 180 độ rằng sao người yêu mình dễ dàng... cởi thế nhỉ, có khi nào cô ấy cũng từng cởi để nhiều người khác xem khi được yêu cầu?...
Khi những hệ quả xấu đã xảy ra rồi thì em có thanh minh thanh nga gì được nữa. Tốt nhất đừng tạo bất kỳ cơ hội nào để những hệ lụy có thể xảy ra. Nếu yêu em thật lòng anh ta sẽ càng tôn trọng em hơn với quyết định rất chân thành của em.
Chúc em hạnh phúc!
Áo Trắng số 1 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận