Phóng to |
| Ông Hà Trung Thành - Ảnh: Q.L. |
Nội dung huấn luyện là sự kết hợp giữa giáo dục kỹ năng sống với rèn luyện tâm hồn cho các em. Làm sao khơi gợi, đưa các em về với các giá trị truyền thống, giá trị cốt lõi của gia đình, của tình bạn trong sáng. Điều này đòi hỏi người tổ chức ngoài kỹ năng còn phải có phương pháp sư phạm trong từng tác phong, lời nói, ứng xử.
Tôi cho rằng nên đưa thêm nhiều kỹ năng sát sườn vào chương trình huấn luyện như giao tiếp ứng xử hằng ngày, sống với thiên nhiên để trong hoàn cảnh nào các em cũng tìm ra cách sinh tồn. Và chúng ta phải nghĩ đến hình thành thói quen, duy trì kết quả huấn luyện vì Học kỳ trong quân đội chỉ là phần ngọn, quan trọng nhất là sự thay đổi sau đó mà không thể không có sự tiếp sức của gia đình. Chính gia đình mới nuôi dưỡng điều tốt đẹp vừa được khơi gợi ở các em.
|
Những dòng thư biết nói... Sau khóa “Thanh niên Việt Nam - biển đảo Việt Nam” do Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức hồi tháng 6, nhiều bạn nhỏ trải lòng với người thân yêu của mình qua từng cánh thư... * Con sẽ sống thật tốt, những đòi hỏi trong cuộc sống con thường nghĩ đến đã biến mất. Con sẽ tập hài lòng với những gì con có. Con sẽ xây dựng niềm vui trong tâm hồn của người khác, không phải chỉ của riêng con. Con muốn sống thật hạnh phúc. Con sẽ vượt qua chính mình. Con cũng mong mẹ ít mua sắm một tí, ba tiết kiệm một tí, chi tiêu tiết kiệm và nghĩ về tương lai. * Ba ơi, ở đây con được dạy cách sắp xếp thời gian sao cho hợp lý, ba khỏi lo cho con nữa. Khi con về, cả nhà sẽ thấy một người con mới, người con đã thay đổi, người con đã biết đúng sai. Cảm ơn ba mẹ đã dạy dỗ, la mắng con. * Con cảm ơn mẹ đã đăng ký cho con chuyến đi “Thanh niên Việt Nam - biển đảo Việt Nam”. Con xin lỗi mẹ trong thời gian qua con đã hư, đã hỗn láo với mẹ và bà ngoại rất nhiều. Đi chuyến này về con hứa sẽ sửa đổi tính tình của con. Mẹ hãy tin tưởng ở con nhé mẹ yêu. Con hi vọng năm sau mẹ sẽ đăng ký cho con đi nhiều chuyến nữa. * Con đã từng rất thích chiếc điện thoại nhiều chức năng nhưng ba mẹ không mua và con nghĩ ba mẹ không thương con. Nhưng bây giờ thì con đã hiểu ba mẹ không phải không thương mà là rất thương con nữa là khác, vì ba mẹ lo con chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại mà không lo học. Con đã lớn và biết suy nghĩ, con sẽ không làm ba mẹ buồn nữa. Con sẽ trở thành người hoàn thiện hơn sau khi tham gia trại trở về. Con cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con và dạy bảo con trở thành người như hôm nay. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận