"Giúp người ta đi..."

BÚT BI
BÚT BI

TT - “Giúp người ta đi, đừng hôi của” - đó là câu nói luôn miệng của người phụ nữ bán mít tại Đà Lạt khi vừa nhặt tiền, vừa kêu gọi người đi đường giúp cho một khổ chủ sau khi rút tiền ATM bị rơi tung tóe. Câu nói ấy đã trở thành một điểm son trong ngày, thậm chí là trong xã hội mà ai cũng lo lắng về sự xuống cấp của đạo đức ngày càng nghiêm trọng.

“Giúp người ta đi, đừng hôi của!”Xe chở bia gặp nạn, hàng trăm người “hôi của”Clip: Xe chở bia gặp nạn, nhiều người đổ xô hôi c

Liệu có nên phát động câu nói “Giúp người ta đi, đừng hôi của” trở thành một xì-lô-gân (slogan - khẩu hiệu) cho toàn xã hội?

Vâng, một xã hội sẽ thật đẹp nếu ai cũng thuộc lòng và thực hiện theo tinh thần của câu khẩu hiệu ấy.

Như vậy, thay vì cảnh hôi bia gây bức xúc ở Đồng Nai là cảnh hàng trăm người dân chung tay giúp người tài xế thiếu may mắn nhanh chóng chất lại bia lên xe để “giúp người ta đi...”.

Như vậy, sẽ không còn chuyện y bác sĩ chỉ tận tình cứu chữa bệnh nhân nếu có phong bì, vì phải “giúp người ta đi...”.

Như vậy, sẽ không còn chuyện công chức vòi vĩnh nhân dân, vì làm việc gì cũng nghĩ “giúp người ta đi...”.

“Giúp người ta đi...” vào môi trường giáo dục ắt cũng đem lại lắm điều hay ho.

Thậm chí nếu quan chức nào cũng nằm lòng được cái câu “giúp người ta đi...”, thì các loại Vina... gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng ắt cũng giảm đáng kể.

Ước gì xã hội toàn những người như bà bán mít.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất