Phóng to |
Tức mình Dube liền đệ đơn ra tòa. Lúc đầu các quan tòa lấy làm ngạc nhiên về mâu thuẫn cỏn con này, sau họ mới vỡ lẽ. Trước tòa Dube hằn học khai rằng: “Anh ta làm gãy giường không phải vì ăn nằm với tôi mà là với người phụ nữ khác. Điều này khiến tôi không thể chấp nhận được. Bây giờ tôi không cần anh ta nữa, mà chỉ cần cái giường lành lặn!”.
Quá tam ba Diệu
Một buổi sáng tháng 6-2013, đang ngồi trước cửa thì ông Nguyễn Hữu B. (Lạng Sơn) gặp 2 sư cô là Diệu Tú và Diệu Linh đi khuyên giáo. Là một tín chủ sùng đạo nên khi biết chùa Long Hưng cần tiền để tu sửa thì ông B công đức luôn 14 triệu đồng mà không cần biên lai. Sự nhiệt thành ấy khiến các sư mừng rỡ, cảm ơn rối rít. Một tuần sau đích thân sư cô Diệu Hiền, người sắp trụ trì, “vừa mới du học ở Ấn Độ về” tìm tới ông. Sư Diệu Hiền cho biết: Nhà chùa muốn vay 100 triệu đồng để làm lễ khai ấn và lễ hô thần nhập tượng, rất mong tín chủ giúp đỡ. Ông B. vội gom được 85 triệu và hẹn sẽ trao nốt vào hôm sau. Do người nhà nghi ngờ, tối hôm đó ông đi báo công an. Hôm sau khi sư cô hí hửng đến nhận tiền lần thứ 3 thì bị bắt. Hóa ra đây là nhóm nữ quái giả danh nhà chùa, thấy bở cứ đào mãi nên mới sa lưới trời.
Khoe của không phải lối
Trong cuộc sống có nhiều cái dại, song cái dại của cô Jeane Napoles (người Philippines định cư ở Mỹ) được coi là đứng đầu bảng dại. Là sinh viên thiết kế thời trang, một hôm cô có ý tưởng chơi nổi bằng cách tắm chung với... tiền. Cư dân mạng đã phải lác mắt với bức ảnh một cô gái nằm trong bồn tắm, trên mình phủ đầy tiền, thậm chí tiền “tràn” cả ra ngoài. Hình ảnh này lập tức gây sự chú ý với các quan chức cục thuế của Philippines và họ nhanh chóng tiến hành điều tra. Cuối cùng họ phát hiện ra mẹ con Jeane Napoles đã trốn thuế ở Phi lẫn ở Mỹ kể từ năm 2008. Khi đối diện với bản án phạt khá cao, cô nàng rất hối hận về sự khoe của không phải lối của mình.
Phóng to |
Vừa bán xôi vừa ký
Ngày 3-9-2013, TAND TP Nha Trang đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thành Lập, can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, hồi 2008 bà Nguyễn Thị Đ., mẹ ruột của Lập bị chết nhưng không để lại di chúc. Sau đó, do mắc nợ nên Lập đến Phòng công chứng làm giả hợp đồng ủy quyền với nội dung “bà Đ. ủy quyền cho Lập được toàn quyền việc thế chấp đất của bà với ngân hàng”. Lập đã nhờ một bà bán xôi đóng giả mẹ ruột điểm chỉ vào giấy tờ. Có được hợp đồng ủy quyền trong tay, Lập bèn đem đến tiệm cầm đồ vay 150 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài phung phí.
10 người lụy bởi ký xoài
Thấy Sơn (Bắc Ninh) chê giá xoài đắt, Tuấn ngồi ở bàn bên cạnh ngứa miệng bảo: “Thế là hợp lý, có gì mà đắt với rẻ!”. Bị chọc gậy bánh xe, Sơn nóng mặt gây lại thì bị Tuấn cùng Tình đuổi đánh phải bỏ chạy ra ngoài. Kiếm được dao nhọn và tuýp sắt, Sơn quay lại thì chỉ gặp K., y bèn tấn công luôn dù biết K. không tham gia, khiến K. phải bị đi cấp cứu. Sơn bị công an giữ ngay sau đó, riêng 2 người bạn đi cùng là Th. và T. bị dân làng quây lại đánh hội đồng một cách oan ức, mãi sau công an mới giải cứu được. Tại tòa, hành vi xử lý theo kiểu “luật làng” này khiến 6 vị tham gia đánh hôi phải lĩnh mức án từ 6-20 tháng tù. Còn Sơn cũng rất đau lòng với 12 năm bóc lịch. Chỉ tội cho 3 người bạn vô can bỗng dưng bị mất vĩnh viễn một phần sức khỏe!
Tuổi Trẻ Cười số 488 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận