Phóng to |
Trong cái nắng gắt của buổi sáng, len lỏi giữa những khóm cà phê bạt ngàn trên đồi cao tại xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cô SV Nguyễn Thị Lan (năm 2 Trường CĐ Nghề Đà Lạt) vẫn thoăn thoắt đôi tay hái những quả cà phê chín đều trên cây. Lan cho biết đây là năm thứ ba cô đi hái cà phê thuê kiếm thêm thu nhập, mỗi ngày chủ vườn trả công 80.000 đồng cùng suất cơm trưa.
Cứ thế, thứ bảy và chủ nhật không học, Lan lại đón xe về Lâm Hà rồi nhờ những người quen giới thiệu đi hái cà phê.
Còn với chàng SV Trịnh Đình Thuận (ảnh), lớp LSK31 ĐH Đà Lạt, quê Ninh Bình, với công hái 90.000 đồng/ngày, chỉ hơn một tuần Thuận đã đủ tiền mua vé tàu cho mình.
Cô SV Thu Thanh, năm cuối khoa quản trị kinh doanh Trường ĐH Đà Lạt, quê Hà Tĩnh, với thâm niên ba mùa cà phê, cho biết:“Hái thì dễ nhưng với chân yếu tay mềm như SV mà hái cả ngày không nghỉ thì mệt lắm. Những ngày đầu đi hái, tối về người thường mệt nhừ...”.
Dù có mệt hơn so với những công việc quen thuộc như chạy bàn, gia sư...nhưng hái cà phê phù hợp với thời gian học tín chỉ của SV ĐH Đà Lạt nên đây là “nghề thời vụ” đang được nhiều SV lựa chọn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận