Giữa đường thấy chuyện...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Lúc 12g ngày 5-11, một chiếc xe đang lưu thông trên đoạn đường dọc kênh Nhiêu Lộc thì bị bể lốc máy. Nhớt chảy dài đến chân cầu số 3 (P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM). Rất nhiều người đi sau bị té ngã.

96rN3QFZ.jpgPhóng to
TT - Lúc 12g ngày 5-11, một chiếc xe đang lưu thông trên đoạn đường dọc kênh Nhiêu Lộc thì bị bể lốc máy. Nhớt chảy dài đến chân cầu số 3 (P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM). Rất nhiều người đi sau bị té ngã.

Trong số các nạn nhân bị té, một người đàn ông trung niên đã gượng đứng lên và đi thẳng đến vựa cát gần đó. Ông xuất tiền túi mua ba xe cát rải phủ lằn nhớt, tránh cho những người sau khỏi bị nạn (ảnh). Trong lúc mọi người còn không biết xử trí ra sao, người đàn ông đã đi khỏi hiện trường. (T.C.N.)

* Hôm nay, Bút Bi tôi rút bản tin “Đường dây nóng” này ra mục “Chuyện thường ngày”, với mong ước chuyện đó xảy ra thường ngày.

Dĩ nhiên, không phải mong ước “người ta té vì nhớt trên đường” mà chính là nghĩa cử của người đàn ông kia - biết nghĩ đến nỗi đau xảy ra đối với người khác. Âu cũng là một thái độ sống “không vô cảm” với cuộc đời. Điều đó cần biết bao giữa nhịp sống hối hả bây giờ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất