- Mấy bữa nay trời có nóng nhưng đâu đến nỗi làm ông anh... tưng tưng! Mà sao tự dưng ông lại nhắc tui bài học vệ sinh sơ cấp như thế? Điều đó đã được học từ hồi lớp 1, ai chả biết.
- Vậy mà không phải là chuyện nhỏ, chuyện dễ đâu nghe! Mới đây, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phát động chương trình “Bảo vệ sự sống: hãy vệ sinh tay”. Chương trình này dành cho nhân viên y tế, nói rằng rửa tay sạch được coi là ”thuốc kháng sinh” tốt nhất! Tuy không phải là người trong ngành y, nhưng tụi mình cũng nên suy nghĩ về chuyện vệ sinh tay. Nhớ rửa tay sạch là thế, rõ chưa!
- À ra thế, chấp hành ngay! Nhưng xem ra không chỉ tụi mình cần suy nghĩ, nhiều người khác cũng nên lưu tâm. Chẳng hạn các ông anh giữ trọng trách ở những ngành béo bở, “véo” một cái cũng được bạc tỉ thì nên cố gắng giữ cho mình luôn có bàn tay sạch.
- Nghĩa là mỗi khi ”ăn” xong thì phải làm đủ mọi cách để ”rửa” tay thật sạch, để luôn có bàn tay sạch sẽ, thơm tho, dù trong bụng thì căng phồng những ”đất đai, sắt thép, của công phi pháp“?
- Không, phải là giữ bàn tay luôn làm điều phải, vì dân, giữ bàn tay không hề lem nhem tiền bạc, nhận của đút lót, lấy cắp của công. Giữ bàn tay sạch, chứ không phải làm bậy rồi cố tìm cách ”rửa” sạch, che giấu. Mà làm sao ”rửa” nổi khi tay đã quá dơ? Sức mấy qua mặt người dân được, cha nào tay dơ thì dân biết liền!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận