19/06/2016 06:46 GMT+7

Giữ điều đẹp nhất cho phút cuối

HẢI ĐĂNG (260/40 Nguyễn Thái Bình, Tân Bình, TP.HCM)
HẢI ĐĂNG (260/40 Nguyễn Thái Bình, Tân Bình, TP.HCM)

TT - Tôi nhớ hồi tháng 5 vừa qua khi đến thăm Việt Nam, lúc được hỏi: “Vì sao đến bây giờ ông mới tới Việt Nam?”, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đáp lại ngắn gọn một câu nói là “đặc sản” của người Mỹ: “Save the best for last” (Giữ điều đẹp nhất cho phút cuối).

Một câu trả lời ngắn gọn, súc tích, đầy đủ ý nghĩa và gây ấn tượng mạnh mẽ cho nhiều người dân Việt Nam.

Nhìn sang Euro 2016 này tôi cũng thấy những điều đẹp nhất diễn ra vào phút cuối, đó là những bàn thắng thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu. Thống kê nhanh là bàn thắng của Graziano Pelle trận Ý - Bỉ, Gerard Pique trận Tây Ban Nha - CH Czech, Dimitri Payet trận Pháp - Romania, Antoine Griezmann và Dimitri Payet trận Pháp - Albania, hay của Daniel Sturridge trận Anh - Xứ Wales.

Bàn thắng gây nhiều cảm xúc của Daniel Sturridge (15) vào lưới Xứ Wales. Ảnh: Mirror

Đã có ít nhất năm bàn thắng được ghi vào những phút cuối trận, những bàn thắng làm thay đổi số phận trận đấu, thứ hạng của các đội bóng. Những bàn thắng đó cũng trở thành chất xúc tác, là liều Andrenalin cực mạnh thay đổi cảm xúc hỉ - nộ - ái - ố cho CĐV ở ngay trên sân lẫn người xem qua sóng truyền hình.

“Giữ điều đẹp nhất cho phút cuối" không chỉ là một câu nói hay của người Mỹ, nó còn ẩn chứa thông điệp tích cực đầy tính nhân văn. Đó là trong cuộc sống, chúng ta hãy trao cho nhau, gửi lại nhau điều tốt đẹp ở phút cuối dù là gặp mặt hay chia ly. Bóng đá cũng như cuộc sống, cũng có những mặt tích cực, cũng có góc khuất không ai muốn nhắc đến. Euro 2016 trên đất Pháp vẫn đang cháy rực rỡ, làm mê đắm biết bao trái tim người yêu thích môn thể thao vua. Nhưng bên ngoài sân vẫn có những cuộc biểu tình của công nhân, vẫn còn đó sự quá khích của CĐV các nước dành cho nhau, vẫn những tệ nạn xã hội được dịp bùng nổ.

Vậy nhưng nó làm sao dập tắt được tình yêu của giới mộ điệu với quả bóng tròn, làm sao đụng đến được lòng tự tôn vì màu cờ sắc áo của các cầu thủ. Một Euro 2016 luôn gắn kết, chiến đấu và chiến thắng với tinh thần thể thao mã thượng là mục tiêu chung của chúng ta. Để khi giải đấu kết thúc, mọi người đều có thể cười thật tươi, thật rạng rỡ. Và thủ thỉ vào tai nhau rằng “Save the best for last” như ngài Obama đã nói với người Việt Nam.

HẢI ĐĂNG (260/40 Nguyễn Thái Bình, Tân Bình, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên