![]() |
Hương Tràm (thứ 2 từ trái sang) vẫn nhận được số phiếu cao nhất từ khán giả: 62,69% còn Trúc Nhân (thứ 3 từ trái sang) nhận được vé đặc cách của HLV Thu MInh - Ảnh: Gia Tiến |
![]() |
Thí sinh Kim Loan nhận vé đi tiếp vào vòng trong từ HLV Trần Lập - Ảnh: Gia Tiến |
Khác với các đêm thi khác, trong đêm thi này các thí sinh không phải diễn vòng sing-off mà trực tiếp loại sau khi mỗi thí sinh thể hiện 2 ca khúc đã được lựa chọn.
Thí sinh Kim Loan của đội HLV Trần Lập với ca khúc Đất nước lời ru đã mở màn cho đêm thi tối 16-12 và cũng là người khép lại chương trình với ca khúc Phép lạ. Nhìn chung, Kim Loan vẫn có thế mạnh ở những ca khúc cần lửa, Đất nước lời ru không đáp ứng được điều này, vì thế phần mở đầu của chị có phần mờ nhạt và thiếu sức sống hơn hẳn ca khúc Phép lạ về sau.
Thí sinh Đỗ Xuân Sơn dự thi với ca khúc đầu tiên Những ngày đẹp trời - một bài hit của ca sĩ hải ngoại Bằng Kiều. Ở bài hai, không khó để nhận ra Xuân Sơn đã cố gắng rất nhiều với Without you, Sơn đã thể hiện bằng cả tiếng Anh và tiếng Ý.
Thí sinh Kiên Giang chọn hình ảnh người lính để thể hiển ca khúc Nơi đảo xa. Trong vòng 2 với Unbreak my heart, không hẹn mà gặp, anh cũng cùng thể hiện phiên bản bằng tiếng Ý rất lạ với người nghe.
Dẫu không dưới hai lần các HLV đã nhắc đến việc: ngôn ngữ không phải là vấn đề, vấn đề là cảm xúc khi thể hiện. Nhưng rõ ràng, khán giả sẽ không thể tìm được cảm xúc khi họ không thể hiểu ngôn ngữ ấy, ca khúc đang muốn nói gì?
![]() |
Nguyễn Kiên Giang với Nơi đảo xa (Thế Song) và Unbreak my heart (Diane Warren) - Ảnh: Gia Tiến |
![]() |
Thí sinh Nguyễn Thùy Linh dự thi 2 ca khúc Câu trả lời (Đỗ Bảo) và Fly me to the moon (Bart Howard) - Ảnh: Gia Tiến |
![]() |
Đỗ Xuân Sơn thể hiện Những ngày đẹp trời (Lee Seung Gi - lời Việt: Hồ Văn Quân) và Withou you (Pete Ham - Tom Evans) - Ảnh: Gia Tiến |
Trúc Nhân với Đông vẫn tiếp tục chinh phục khán giả bởi lối diễn “hơi điên” nhưng lại rất cần thiết trên một sân khấu đang cần những cá tính như Giọng hát Việt. Đến ca khúc thứ 2, Giọt mưa thu, Trúc Nhân đã không làm khán giả phải thất vọng với biệt danh “ma quái” của mình. Đặc biệt ở đoạn cuối, khi dùng giọng gió để kết bài, giọng hát ma mị của Nhân đã làm cho người nghe…nổi da gà khi nghe lại bản tình ca cuối cùng của cố nhạc sĩ Đặng Thế Phong được ông viết vào những ngày cuối đời.
Nguyễn Thùy Linh với ca khúc Câu trả lời và ca khúc jazz sở trường Fly me to the moon vẫn không thể bứt phá lên, thoát khỏi hình ảnh khá cứng nhắc và thiếu hấp dẫn của chính mình.
Hương Tràm - với ca khúc Hush Hush khá nổi tiếng được phối lại theo phong cách dance sôi động kết hợp với nhóm múa và vũ đạo có thể xem là một gia vị lạ. Tuy nhiên đây không phải là thế mạnh của Hương Tràm! Với ca khúc thứ 2 là Hạ trắng, Hương Tràm đã lấy lại phong độ và điều này khẳng định thêm: ballad mới chính là con đường Hương Tràm nên theo đuổi và đầu tư, bởi tình cảm mà khán giả dành cho Hương Tràm chính là dành cho hình ảnh cô gái 17 tuổi bản lĩnh xử lý những ca khúc khó chứ không phải phô diễn vũ đạo và nhan sắc.
![]() |
Thí sinh Kim Loan mở màn cho đêm thi với ca khúc Đất nước lời ru (Văn Thành Nho) và khép lại chương trình với ca khúc Phép lạ (Tuấn Khanh) - Ảnh: Gia Tiến |
![]() |
Trúc Nhân vẫn chinh phục khán giải bằng phong cách "ma quái" qua 2 ca khúc Đông (Vũ Cát Tường) và Giọt mưa thu (Đặng Thế Phong - Búi Công Kỳ) - Ảnh: Gia Tiến |
![]() |
Hương Tràm với ca khúc dance sôi động Hush hush và một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Hạ trắng - Ảnh: Gia Tiến |
Kết quả cuối cùng trong đêm thi 16-12:
Ở đội HLV Thu Minh: tiếp tục là cái tên nóng nhất trong đội Thu Minh, có đến 62,69% khán giả bình chọn, Hương Tràm đã là thí sinh may mắn đầu tiên đi tiếp. HLV Thu Minh dành vé đi tiếp cho Trúc Nhân, và Xuân Sơn đã phải nói lời chia tay với chương trình.
Ở đội HLV Trần Lập: người nhận được số tin nhắn nhiều nhất là Kiên Giang với 46,01% tỉ lệ bình chọn. Không nằm ngoài dự đoán của khán giả, Kim Loan là người được đi tiếp. Và Thùy Linh đã là người phải nói lời chia tay với chương trình.
![]() |
Hai thí sinh chia tay với chương trình: Nguyễn Thùy Linh và Đỗ Xuân Sơn - Ảnh: Gia Tiến |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận