01/04/2011 16:08 GMT+7

Giỡn mặt… tử thần?

LONG HẢI
LONG HẢI

TTO - Lâu nay cứ mỗi khi tan tầm một số công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) lại có thói quen khá nguy hiểm là rủ nhau “đi dạo”, “đi tắt” trên đường sắt Bắc - Nam để về nhà.

m6b5NeEi.jpgPhóng to
Nhiều công nhân sau khi tan tầm thường rủ nhau đi dạo, đi tắt trên đường sắt để về nhà

Đã có rất nhiều vụ tai nạn đường sắt gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra giữa các tàu hỏa đang chạy với tốc độ cao, nạn nhân là những người, phương tiện sang đường, đi lại, ngồi chơi… nơi đường ngang giao nhau với đường sắt mà không chú ý quan sát.

Hành động thản nhiên đi lại trên đường sắt của những công nhân nói trên thật sự là hành động giỡn mặt với tử thần, tự coi thường tính mạng mình và cần sớm được nhắc nhở, ngăn chặn kịp thời nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

LONG HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên