Gió chẳng dễ cuốn đi...

L.Đ.D.
L.Đ.D.

TT - Trên đây là một phần bức thư của Nguyễn Thiện Nhàn, một sinh viên từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường (TSĐT) của báo Tuổi Trẻ năm 2006. Học bổng TSĐT năm ấy đã giúp cô tân sinh viên khoa toán vào Trường ĐH Sư phạm Huế.

Blois (Pháp), ngày 20-08-2008

...Thấm thoát đã tròn một năm tôi sống xa quê hương, xa mảnh đất Quảng Trị đầy gió Lào, cát trắng, nơi người dân hằng ngày vẫn âm thầm lao động, cần cù và lam lũ nhưng cũng rất giàu lòng thương người.

Rời quê hương, hành trang tôi mang theo là lòng biết ơn các bậc cha ông, tình yêu Tổ quốc, tình cảm của mọi người và một chút tự tin nữa.

Tôi đang theo học ở Trường kỹ sư quốc gia Val de Loire ở Blois, một thành phố miền Trung nước Pháp.

Cách đây hai năm, cầm giấy bào trúng tuyển đại học (ĐH Sư phạm Huế và ĐH Y khoa Huế), nhưng gia đình khó khăn, mẹ đau ốm thường xuyên, một mình bố lo toan cho ba đứa con ăn học, cứ tưởng rằng phải tạm gác lại ước mơ đèn sách. Vậy mà một niềm vui lớn lại đến: tôi được nhận học bổng Tiếp sức đến trường do báo Tuổi Trẻ và các nhà doanh nghiệp Quảng Trị tại TP.HCM đồng tổ chức. Tình cảm cao quý ấy luôn sát cánh bên tôi trong học tập và trong cuộc sống.

Các bạn tân sinh viên khó nghèo hôm nay chắc cũng như tôi hôm nào, vừa háo hức vừa lo toan trước mùa tựu trường. Đừng vì nghèo mà từ bỏ hy vọng, tôi tin xung quanh các bạn lun có những bàn tay nhân ái, còn các bạn chỉ cần có niềm tin và sức mạnh...

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Ở đó, với thành tích học tập xuất sắc, Nhàn đã được chọn đi du học Pháp. Năm nào đến mùa học bổng TSĐT, Nhàn đều gửi thư tri ân những tấm lòng, đơn vị đã thực hiện chương trình TSĐT từ suất học bổng dù chưa lớn lao gì đã góp phần thay đổi số phận cô.

Nguyễn Thiện Nhàn và nhiều bạn sinh viên khác cảm ơn những người thực hiện chương trình, nhưng thật ra chính các bạn mới là người đáng được cảm ơn.

rv2RWXbI.jpgPhóng to
Nguyễn Thiện Nhàn với chiếc nón lá VN bên cô giáo ở Pháp - Ảnh gia đình cung cấp
Thành công ban đầu của các bạn đã động viên ngày một nhiều hơn những tấm lòng hảo tâm nỗ lực đóng góp cho chương trình. Chính vì điều đó mà trong số tiền tài trợ học bổng cho tân sinh viên Quảng Trị năm nay có góp tay, góp lòng của gia đình cụ Nguyễn Ngọc Thạch, thực hiện theo di ngôn của cụ trước lúc mất: dành số tiền phúng viếng này lo học bổng cho các sinh viên nghèo khó.

Cũng từ những gương mặt ban đầu nay đã tốt nghiệp đại học như Hiếu "càrem", Bùi Văn Minh, Đào Thị Hằng... những "cựu sinh viên Quảng Trị” nhận học bổng từ 4-5 năm trước nay đã ra trường, vững vàng bước vào cuộc đời. Chính từ thực tế sống động ấy, anh Lê Quốc Phong - chủ nhiệm CLB Nghĩa tình Quảng Trị, ngoài kêu gọi hỗ trợ học bổng cho con em đồng hương Quảng Trị còn đứng ra tổ chức nhiều hoạt động khác, như giải golf của Hiệp hội Phân bón VN tài trợ gần 3 tỉ đồng để qua báo Tuổi Trẻ hỗ trợ chương trình TSĐT 2008 này.

Và năm nay, trong chương trình TSĐT có thể thấy thêm nhiều tỉnh thành đồng hành cùng Tuổi Trẻ. Nếu như hai năm đầu tiên chỉ mới có Quảng Trị tham gia cùng Tuổi Trẻ thì sau đó có thêm Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi... Và năm nay thật vui và xúc động khi đã có thêm Phú Yên - Bình Định.

Miền Trung khó nghèo, miền Trung đất học, bao nhiêu người đã thay đổi số phận từ sự học nên vì thế mà tấm lòng xa xứ vẫn luôn hướng vọng phía những tấm gương học trò nghèo hiếu học!

Những mạnh thường quân hôm nay có lẽ đã nhìn thấy hình ảnh của mình ngày xưa trong những tân sinh viên nhận học bổng bây giờ. Và các tân sinh viên có thể nhìn thấy hình ảnh tương lai của mình trong hình ảnh các tấm lòng người đi trước hôm nay.

Đấy là hai chiều tâm cảm của TSĐT.

Và trên tất cả là tấm lòng còn lại.

Những tấm lòng gió chẳng dễ cuốn đi!

L.Đ.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất