* Phil Jones bị thương, rời sân trong hiệp hai* M.U bỏ xa Man City 12 điểm
TTO - Rạng sáng 11-2, M.U thắng Everton 2-0 trong trận đấu dường như họ chưa đá hết sức.
Khi kết thúc hiệp một, M.U dẫn trước Everton 2-0 nhờ hai bàn thắng của Giggs ở phút 13 và Van Persie ở phút 45. Điều thú vị là cả 2 bàn thắng đều được ghi bằng chân phải trong khi cả Giggs lẫn Persie đều thuận chân trái.
Đáng nói ở chỗ trong 45 phút thi đấu này, M.U chỉ có 3 cú sút về phía khung thành thủ môn Tim Howard trong khi đó Everton có đến 6 cú sút trúng đích, nhiều trong số này buộc thủ môn De Gea phải trổ tài đẩy bóng ra. Về thời gian giữ bóng, M.U cũng chỉ có 50%, bằng với Everton.
Tất cả các thông số này cho thấy M.U không thật sự lấn lướt trước Everton, dù rằng được chơi trên sân nhà. Thậm chí khi đang dẫn trước 1-0, đôi lúc M.U đã bị Everton ép sân và khung thành thủ môn De Gea bị đặt vào tình trạng báo động. Nhưng M.U đã biết gồng mình vượt qua vài thời điểm khó khăn và an bài trận đấu khi Van Persie ghi bàn vào cuối hiệp một.
Trên khán đài sân Old Trafford, HLV Mourinho đến để theo dõi trận đấu của M.U. Nhưng hẳn "Người đặc biệt" đã khá thất vọng vì riêng trong trận này, M.U chơi một thứ bóng đá rất bình thường.
Cả hai bàn thắng mà M.U có được đều do sự tỏa sáng của cá nhân hơn là các pha phối hợp đồng đội. Hơn nữa hàng thủ của Everton chơi khá tệ khi bẫy việt vị của họ nhiều lần mắc sai lầm, để Persie dễ dàng vượt qua.
Bàn mở tỷ số thể hiện sự khôn khéo và tỉnh táo của Giggs. Trong vòng vây các hậu vệ Everton, cách khung thành 6m, Giggs vẫn bình tĩnh dừng bóng rồi sút bóng kỹ thuật bằng má trong chân phải làm sửa lưng Tim Howard, tung lưới Everton. Đóng góp trong bàn thắng này chính là Van Persie khi anh có pha đi bóng rồi chuyền cho Giggs.
Trước khi chuyền cho Giggs ghi bàn, Persie đã một lần phá bẫy việt vị, thoát xuống, lừa qua cả Tim Howard nhưng lại sút bóng dội cột từ góc hẹp. Ở cú dứt điểm này, Persie đá bằng chân phải, chân không thuận.
Tuy nhiên đến phút 45, Persie cũng ghi tên vào danh sách lập công. Tương tự như trong pha bóng sút dội cột, Persie, phá bẫy việt vị, băng xuống, gặt qua thủ môn Tim Howard rồi sút bóng bằng chân phải vào góc hẹp. Lần này bóng đã vào lưới, dù hậu vệ Everton đã cố lui về cản phá.
Ghi một bàn, kiến tạo một bàn, nhìn chung Van Persie đã có một trận đấu thành công. Tuy nhiên trong hiệp hai cầu thủ này đã bỏ lỡ một số cơ hội đáng tiếc.
Hiệp hai trận đấu diễn ra không thật sự sôi nổi. M.U chủ động chơi chậm để giữ sức, giữ bài cho trận đấu với Real Madrid sắp tới. Đáng chú ý nhất chỉ có pha lộn xộn từ cú đá phạt góc của Van Persie, John Evans 3 lần liên tiếp dứt điểm bằng đầu và chân nhưng đều bị Tim Howard và Jelavic phá ra trên vạch vôi.
Ngày hôm qua, sau khi Man City thất thủ trước Southampton, người ta tin rằng HLV Ferguson chỉ đưa ra đội hình phụ khi tiếp Everton. Nhưng rất bất ngờ, HLV Ferguson đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất để đấu với Everton, chỉ Rio Ferdinand và Carrick ngồi dự bị.
Và có lẽ HLV Ferguson phải hối hận với quyết định này vì trong hiệp hai hậu vệ Phil Jones bị chấn thương, phải rời sân. Chấn thương này của Phil Jones khá nặng và khả năng anh dự trận lượt đi vòng 1/16 Champions League gặp Real Madrid vẫn bỏ ngõ.
Thắng trận này, M.U đã bỏ xa đội nhì bảng Man City đến 12 điểm trong khi giải chỉ còn 12 vòng đấu nữa. Với khoảng cách điểm này, khả năng Man City vượt qua được M.U vào cuối mùa giải gần như không tưởng.
Đ.K.L.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận