Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng thời gian nói trên khi mọi người đang ngủ trưa thì nghe tiếng la thất thanh kêu cứu vang lên của chị Nguyễn Thị Phương Nga (39 tuổi) bán cháo vịt.
Khi hàng xóm chạy qua khu nhà trọ của ông Trương Xuân Quý (49 tuổi) thì thấy chị Nga đã gục chết trên vũng máu.
Khi ấy trên tay Trần Minh Quang (37 tuổi, chồng chị Nga) cầm con dao dính đầy máu. Thấy nhiều người vây quanh, Quang bỏ chạy và đâm hai nhát vào bụng chủ nhà, khi ông này đang ôm bó rau muống đi từ vườn vào.
Do vết thương nặng, sau khi được cấp cứu tại bệnh viện Sóc Trăng, ông Quý phải chuyển lên Cần Thơ. Ngay sau đó tên Quang cũng bị công an bắt giữ.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận