02/12/2012 05:55 GMT+7

Giấu bài chờ A-xi-át

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ôi, buồn ơi là buồn. Cuộc sống vất vả theo cơm áo gạo tiền, muốn tìm một chút gì vui để lên dây cót tinh thần. Cứ ngỡ bóng đá A-ép-ép cúp là niềm vui đó, nào ngờ đội nhà chơi ba trận có vỏn vẹn một điểm, chính thức cầm vé về nước sớm...

- Phải lạc quan lên ông ơi, ráng tìm niềm vui trong nỗi buồn. Ví dụ, buồn vì đội tuyển quá bết bát nhưng vui vì khẳng định tính chính xác trong công tác dự báo của người hâm mộ nước nhà.

- Ôkê, tui ráng học theo ông anh để thực hiện phép “thắng lợi tinh thần” nhé. Ví dụ, việc đội tuyển về nước ngay sau vòng đấu bảng đã góp phần tiết kiệm đáng kể tiền thuế và niềm tin về bóng đá (vốn đã cạn kiệt) của dân...

- Tốt lắm, ông học bài nhanh lắm. Ráng thêm nữa đi, sẽ thấy đầu óc thanh thản ngay thôi mà...

- Ừ... Biết đâu thất bại của đội tuyển bóng đá quốc gia là nằm trong một kế hoạch chuẩn bị dài hơi, hướng tới mục tiêu xa hơn và cao hơn: A-xi-át 2019... Bởi nếu mình dốc hết sức, đá hay quá, rồi bưng cúp thì các đối thủ sẽ dè chừng mình. Vì vậy, các ông ngoại thực hiện chiến thuật lùi một bước, chấp nhận thua thảm ở A-ép-ép cúp khiến các đối thủ khinh thường; đợi bảy năm sau đến A-xi-át làm chủ nhà thì tiến vài bước, đoạt luôn HCV bóng đá nam thì mới gọi là cao cơ.

- Ôi, quá tuyệt. Đến A-xi-át 2019 thì tính luôn một bước lùi nữa để hướng tới O-lim-píc hay Uôn-cúp cho nó oai.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên