22/02/2014 14:36 GMT+7

Giao trứng cho ác

KÍNH CẬN
KÍNH CẬN

TTC - Là tổ trưởng tổ thu tiền các hộ dân của công ty Cấp nước Bến Thành (TP.HCM), Lê Trung Huy hàng ngày có điều kiện tiếp xúc với số lượng tiền bạc khá lớn. Từ đó “tổ chảng” nảy lòng tham, có ý đồ chiếm đoạt tiền công để xài.

10CpaxdN.jpg

Huy dùng chiêu khá đơn giản: Lấy tiền thu được của ngày hôm sau bù vào những phần hóa đơn đã “ém” của ngày hôm trước. Lúc đầu Huy còn tiêu pha dè dặt, sau thấy việc rút tỉa dễ dàng, y xài tiền bạo chả kém gì một ông hoàng. Bởi vậy dần dần số tiền thâm hụt lên đến 2,4 tỉ đồng. Đến lúc này không thể dùng chiêu “ngày sau đắp ngày trước” được. Sự vụ vỡ lỡ, cơ quan điều tra tạm giam Huy. Theo nguyên tắc, trong 6 tháng phải kiểm tra lại hóa đơn sổ sách. Thế nhưng suốt 6 năm ròng, qui định này không được thực hiện. Đến khi công ty biết rằng đã giao trứng cho ác thì... hỡi ôi!

Áo cưới trước cổng... đồn

Tối 8-12-2013 tại Nhà hàng Tre Xanh (TP Qui Nhơn) có một đám cưới diễn ra linh đình. Quan viên hai họ cùng bạn hữu đều vui vẻ với sự thành công tốt đẹp của ngày lễ. Ngay lúc chú rể Nguyễn Khương Trí định bước lên xe hoa cùng cô dâu thì lực lượng CSĐT tiến đến, giơ lệnh bắt giữ. Tiếp đó chú rể bị đưa ngay về đồn trong khi trên mình vẫn đang khoác áo vét cưới lịch lãm. Thì ra cách đây 5 tháng, do cự cãi trong một cuộc nhậu chung, Trí đã dùng dao chém nứt sọ và lìa cánh tay Phan Sĩ Ng. Gây án xong, Trí bỏ trốn biệt tích khiến cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã toàn quốc. Sau một thời gian lẩn tránh, nghe ngóng thấy có vẻ yên yên Trí bèn về quê cưới vợ để rồi bị tóm. Dầu vậy, Trí cũng cảm kích đã ngỏ lời cảm ơn lực lượng công an khi các anh có nhã ý để y tổ chức lễ cưới được trọn vẹn.

Món ốc của Việt kiều Thái

Sau quá trình tìm hiểu nhau trên mạng, trên điện thoại, vào một ngày đẹp trời chàng Việt kiều Thái tên Choi đã mạnh dạn ngỏ lời mời bạn gái Ngô Thị P. (TP.HCM) đến khách sạn H.V (Q.3) chơi. Mặc dù nói tiếng Anh như gió nhưng chàng Việt kiều đẹp trai lại cảm thấy bỡ ngỡ trước thành phố sôi động. Chị P. liền tình nguyện ngồi sau chiếc Piaggio của mình làm hướng dẫn viên. Cả hai vừa dạo phố ngắm cảnh, vừa mua sắm ăn uống. Đến gần nửa đêm, khi đi ngang quán ốc “Ốc Phát”, thấy thèm, Choi liền kêu chị P. vào hỏi xem có món gì chế biến kiểu Thái không. Lúc chị P. vừa vào trong quán, Choi liền rồ máy chạy mất hút. Choàng tỉnh sau cơn hốt hoảng, chị thất thểu tới đồn công an khai báo. Chỉ đến khi kẻ lừa đảo sa lưới, chị P. mới rõ tên thật của Choi là Lâm Quang Huy. Việt kiều dởm này ngụ tại Long Khánh, Đồng Nai nhưng thường tá túc trong các khách sạn để đóng vai Việt kiều Thái về nước... ăn ốc!

Đổi 7 búp măng lấy 1 cuốn lịch

Nhậu được nửa chừng thì mồi hết, trong khi túi lại cạn tiền. Hồ Văn Vĩ (Bình Phước) bèn rủ T. và N. đi ăn trộm măng tre để bán. Khi đến nơi, T. đứng ngoài trông xe còn Vĩ cùng N. leo rào vào vườn bà Tr. cắt trộm 7 búp măng. Khi bà Tr. phát hiện rồi tri hô thì Vĩ lao đến, tay trái nắm cổ áo, tay phải kề dao vào cổ bà Tr. đe dọa: “Bà im ngay, không tôi đâm chết!”. Hoảng quá, bà Tr không kêu la nữa mà chuyển sang van xin Vĩ tha mạng. Sau đó N. thấy sợ nên bỏ về nhà, còn T. chở Vĩ ôm 5 búp măng đi bán được 30.000đ, còn 2 búp măng về nhậu tiếp. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 11-12-2013, TAND huyện đã tuyên phạt Hồ Văn Vĩ 12 tháng tù về tội cướp tài sản. Do N. (14 tuổi) và Tâm không dùng dao uy hiếp nạn nhân nên chỉ thuộc hành vi trộm cắp. Cũng may, vì tài sản trị giá dưới 2 triệu đồng nên 2 tòng phạm này chỉ bị xử phạt hành chính.

3mBAxNIF.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 493 ra ngày 15/2/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

KÍNH CẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên