- Cảnh sát giao thông: Oải quá, kẹt xe kinh khủng!
- Nhà sử học: Thế là một năm nữa sắp trở thành lịch sử!
- Nhà giáo: Thật khó giáo dục người ta có văn hóa xếp hàng khi xem bắn pháo hoa.
- Nhiếp ảnh gia: Tui canh me từ sáng tới giờ mới chọn được vị trí tốt, ai nhào vô tranh giành là tui “bụp” à.
- Nhà báo: Nhanh tay lẹ mắt tác nghiệp để kịp “quăng” bài lên báo điện tử trước báo bạn.
- Tiểu thương: Mặc dù màn bắn pháo hoa chỉ diễn ra vài phút, nhưng đây là thời điểm để kiếm lời từ thức ăn nhanh và các loại nước giải khát.
- Luật sư: Chắc chắn sau giao thừa sẽ có nhiều vụ kiện tụng đây.
- Họa sĩ: Bức tranh về giao thừa chỉ phù hợp cho trường phái lập thể .
- Nghệ sĩ: Chạy show mệt muốn đứt hơi .
- Lao công: Lại quét dọn mệt xỉu.
- Ve chai đồng nát: Cơ hội kiếm tiền cuối năm.
- Bác sĩ: Lại tất bật với nhiều ca ngộ độc thực phẩm, chấn thương trong đêm giao thừa.
- Kỹ sư: Cần phải thiết kế một sân khấu hình bậc thang hoàng tráng sao cho ai đứng ở đâu cũng có thể xem pháo hoa được.
- Lính cứu hỏa: Người ta ngắm pháo hoa để vui, còn tui ngắm pháo hoa mà lòng hồi hộp.
- Nhà mạng: Năm nào cứ đến thời khắc này là bị cư dân mạng chửi xối xả.
- Nhà nông: Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ chỉ biết khom mặt xuống ruộng chứ có ngó lên trời đâu mà biết pháo bông, pháo hoa.
- Và cuối cùng là nhà… vệ sinh: Tui chịu hết nổi rồi!
Tuổi Trẻ Cười số 492 ra ngày 15/1/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận