* Xem các video clip "vui Tết Việt trên đất khách" do các lưu học sinh thực hiện
Phóng to |
| Nhóm bạn du học sinh VN ở Úc |
* Xem cầu truyền hình trực tuyến đêm giao thừa* Tường thuật trực tuyến đêm giao thừa trong nước
Hãy bắt đầu với không khí đón Tết của nhóm bạn lưu học sinh Việt Nam ở Đức qua video clip sau đây.
Nhóm bạn nghiên cứu sinh Việt Nam Griefswald đã đem đến cho những độc giả Tuổi Trẻ Online một không khí đón Tết nơi xứ người, với những sự chuẩn bị tươm tất như trang trí hoa đào, nấu ăn...
Đượm đà trong những câu chuyện ấy hẳn là một không khí đón Tết tràn đầy nỗi nhớ quê nhà: người nhớ gia đình, người dậy lên nỗi nhớ con gái da diết khi lần đầu đón Tết xa con... Nhưng nụ cười vẫn tràn ngập trong họ khi cùng nhau chuẩn bị cho những ngày Tết cổ truyền.
Còn bây giờ, chúng ta đã kết nối được với đầu cầu thứ nhất: các bạn du học sinh VN ở xứ sở kanguroo. Nhóm bạn du học sinh VN ở ÚC gồm có 6 bạn: Quân, Mẫn, Hiếu, Minh, Nga, Việt và một số bạn khác.
Quân, người thứ hai từ trái sang là Nguyễn Hòang Quân, từng là thành viên của chương trình Vì Ngày Mai Phát Triển của Tuổi Trẻ, học trò giỏi tòan quốc, được tuyển thẳng và Đại học và du học theo một chương trình tuyển chọn của Úc.
Phóng to |
| Hình ảnh các bạn du học sinh VN ở Úc được thu từ webcam |
Dạ, bên này chúng tôi đang là 1g13 sáng.
* Mọi người có chuẩn bị gì đặc biệt để đón Tết không?
Mọi người nấu ăn, gồm cháo gà, gỏi, củ kiệu, xôi... (cười). Còn không khí Tết ở VN thế nào vậy?
* Không khí đón Tết ở Việt Nam rất rôm rả. Thế các bạn đang suy nghĩ gì tại thời khắc này?
Chúng tôi đang chờ đến giờ giao thừa để gọi điện thoại về cho gia đình. Chúng tôi sẽ chúc gia đình khoẻ mạnh, vui vẻ và cũng muốn nhắn với gia đình chúng tôi bên này ăn Tết với bạn bè. Vì xa nhà nên chúng tôi cũng cố gắng tạo một không khí đầm ấm, mặc dù vậy cũng rất muốn được ăn Tết xa nhà.
Phóng to |
Có chứ! Quân ước được ở nhà, Mẫn ước năm mới sức khoẻ dồi dào, học thật giỏi. Mọi người đều mong muốn một năm mới gia đình và mọi người sức khoẻ, tất cả sẽ đạt kết quả tốt trong học tập. Chúng tôi cũng muốn chúc báo Tuổi Trẻ nói chung và Tuổi Trẻ Online một năm có thêm nhiều độc giả, nhiều bài viết hay.
* Cảm ơn các bạn nhiều! Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bây giờ chúng ta sẽ gặp các bạn HÀN QUỐC. Chào các bạn!
Phóng to |
| Các bạn du học sinh VN ở Hàn Quốc |
* Các bạn có bao nhiêu người cùng chat với TTO lúc này?
Chúng tôi có đến 25 người.
* Ồ, đông thế! Qua TTO, các bạn có theo dõi không khí tết VN không?
Chúng tôi theo dõi thường xuyên. Tất cả mọi người đều theo dõi và hồi hộp chờ đợi giây phút này.
Phóng to |
| Hình thu từ webcam |
Chúng tôi đã chuẩn bị từ hai tháng nay. Chuẩn bị mâm ngũ quả, mua và chế biến đồ ăn VN, có cả cành đào và mai nữa.
* Các bạn sẽ điện thoại về VN chứ?
Chắc chắn rồi. Từ sáng đến giờ chúng tôi gọi về và nhận được đến 50 cuộc điện thoại rồi.
Xem video clip của du học sinh Hàn Quốc tại đây.
* Qua TTO, các bạn có gửi lời chúc gì cho người thân ở VN không?
Chúng tôi xin chúc ông bà, cha mẹ, các anh chị em một năm mới dồi dào sức khoẻ, may mắn, hạnh phúc. Chúc các anh chị TTO một năm mới thành công! Cám ơn TTO đã giúp chúng tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ VN trong giờ khắc này...
Phóng to |
| Du học sinh VN ở Singapore |
Xin chào các bạn du học sinh VN ở Singapore! Bây giờ là mấy giờ ở Singapore?
Bây giờ ở Singapore đã hơn 23g đêm.
* Các bạn đã gửi về cho TTO một đoạn video clip của các bạn nhân buổi tiệc đón tết vừa qua. Nào chúng ta cùng xem lại nhé!
Ồ, vui quá! Nhưng để lát nữa chúng mình gửi lại một đoạn video clip khác đẹp hơn (cười). Chúng tôi gồm 300 bạn SVVN (đại diện là bạn Nguyễn Tuấn Anh, chủ tịch Hội SVVN tại NUS - ĐH Quốc gia Singapore) đang có mặt ở hội trường để theo dõi buổi giao thừa online này và tâm trạng bây giờ là rất nhớ VN.
Phóng to |
Chúng tôi đang có chương trình văn nghệ, trước 12g mọi người sẽ nhảy múa tập thể và đếm ngược thời gian đến giao thừa.
* Các bạn có những kỷ niệm đặc biệt nào về ngày Tết cổ truyền của mình không?
Nhớ lúc ở VN, mọi người trong gia đình cùng tụ họp, cúng ông bà, nhớ đến Tết đi thăm họ hàng, được lì xì. Ở xa quê nhà, lúc nào cũng muốn về Việt Nam thôi, thèm cả bánh chưng, bánh tét...
* Những điều mà các bạn muốn nhắn nhủ với người thân ở VN là gì? Các bạn có điều ước gì cho năm mới không? Nếu không ngại thì bật mí với TTO nhen!
Chúng tôi muốn gửi những lời chúc thân thương nhất đến gia đình và người thân, ở đây ai cũng nhớ nhà cả. Chúng tôi muốn chúc ông bà, cha mẹ mạnh khoẻ, sống lâu với chúng tôi; chúc bạn bè trẻ khoẻ mãi, thành công trong cuộc sống...
* Trước khi chia tay với độc giả TTO, các bạn có gì muốn chia sẻ không?
Chúng tôi rất mong TTO tiếp tục tổ chức những buổi giao lưu như thế này, để những người ở phương xa với chúng tôi đỡ nhớ nhà, và cũng như biết được không khí Tết của quê nhà như thế nào và của cả ở các nước khác nữa chứ! Cũng như để mọi người biết chúng tôi ăn tết ở đây ra sao!
* Cám ơn các bạn nhiều, chúc các bạn một năm mới nhiều niềm vui và thành công nhé! Cùng thời gian trò chuyện với các bạn du học sinh VN ở Singapore, chúng tôi cũng đã kết nối với các bạn ở MALAYSIA. Chào Việt Dũng...
Phóng to |
| Không khí chuẩn bị đón tết ở Malaysia |
* Hoan nghênh mọi người. Hiện giờ bên các bạn là mấy giờ và có bao nhiêu người tham gia?
Hiện nay tại Malaysia là 23:30 như vậy chỉ còn 30 phút nữa thôi thì Malaysia sẽ bước sang những giờ phút đầu tiên của năm Ất Dậu. Bọn mình chỉ có 8 người thôi vì phần lớn những bạn khác đã về VN ăn tết.
*Cảm xúc của các bạn lúc này thế nào?
Lúc này chúng tôi không có cảm xúc gì ngoài nỗi nhớ VN, TP.HCM và không khí rộn ràng đón giao thừa trong từng gia đình.
Phóng to |
| Du hoc sinh VN ở Leeds trong Ngày Việt Nam |
Oxford: Chào các bạn ở Leeds
Leeds: Chào các bạn...
* Bây giờ ở Anh mấy giờ rồi?
4 giờ chiều rồi và mọi người cũng đang chuẩn bị đón tết theo giờ VN đấy!
Phóng to |
| Nhóm SV Oxford (hình chụp từ webcam) |
Háo hức lắm! Chúng tôi chuẩn bị nhiều thứ để đón tết lắm, cả những món ăn cổ truyền nữa... (có cả mắm Phú Quốc nữa đó)!
* Mọi người đã gọi điện thoại về chúc tết gia đình chưa?
Cả gọi điện thoại và cả nhắn tin nữa! Không khí rất là tết...Oxford: Tiếc là tụi mình không qua bên Leeds dùng tiệc luôn nhỉ!
* Oxford: Leeds đón tết như thế nào?
Leeds: Bọn mình chuẩn bị nhiều thứ lắm... Nghe giọng miền nam của các bạn Oxford dễ thương quá!
* Chị Lê Diệp Kiều Trang có một bất ngờ đây. Hãy click vào đây nhé!
Ồ bất ngờ quá! Trang đã được thấy ba mẹ của mình, cảm ơn TTO nhiều nhé!
* Đã đến giờ TTO hẹn gặp các đầu cầu ở NHẬT rồi. Xin tạm biệt các anh chị và các bạn ở Anh.
Phóng to |
| Các bạn du học sinh VN tại Nhật |
* Bây giờ là mấy giờ rồi?
Bây giờ bên Nagoya - Nhật là 1g40' ngày 9-2 rồi đó!
* Mọi người có theo dõi thông tin giao lưu nãy giờ không? (cười). Hiện tại có bao nhiêu bạn đang online với TTO?
- Kyushu: Chúng tôi có 10 người cùng online với TTO.
- Nagoya: Chúng tôi có 4 người đang cùng online với TTO nè, dù thời gian là đã khuya rồi!
|
* Cảm xúc của các bạn như thế nào khi cùng online với Tuổi Trẻ Online vào lúc này?
- Kyushu: Có một bạn gái đang khóc vì nhớ nhà nè (cười). tiếc là tụi mình không được gói bánh chưng vào năm nay.
- Nagoya: Chúng tôi đang có cảm giác hồi hộp, rộn ràng như cảm giác đón giao thừa tại Việt Nam, mặc dù không khí tết ở bên này không được như quê nhà.
* Các bạn muốn nhắn gửi gì về cho người thân của mình ở quê nhà lúc này?
Phóng to |
| Các bạn lưu học sinh VN ở Kyushu |
- Nagoya: Qua TTO, tôi xin gửi lời chúc mừng gia đình, bạn bè dồi dào sức khỏe, được may mắn và tràn ngập niềm vui, hạnh phúc.
* Xin chào các bạn lưu học sinh VN ở Nhật. Ở Việt Nam, những giờ phút thiêng liêng đón giao thừa đang đến. Những màn bắn pháo bông sắc màu, đón chào một năm mới...
Phóng to |
| Các bạn LHS VN tại Nagoya |
- Nagoya: Chúng tôi xin chúc mọi người trong gia đình, người thân, bạn bè và Tuổi Trẻ cùng các độc giả của Tuổi Trẻ một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, thành đạt và may mắn...
* Cảm ơn các bạn đã cùng TTO đón giao thừa Ất Dậu 2005! Chúc các bạn một năm mới nhiều niềm vui và thành công nhé! Giờ chúng ta sẽ chào đón đầu cầu ở NGA. Xin chào!
Phóng to |
| Chị Việt Hà ở Tambov (giữa) cùng gia đình |
- Tomsk: 11giờ 18 phút- Tambov: 9 giờ 20
* Các bạn đang đón tết với gia đình, người thân hay chỉ một mình?
- Tomsk: Ký túc xá tại đây có tổ chức đón tết, có cả bánh chưng- Tambov: đón xuân với cả gia đình và bạn bè.
* Bên các bạn có một cành mai hay đào nào không?
- Tomsk: có nhưng chỉ là mai giả- Tambov: mọi năm thì có cành đào giả nhưng năm nay thì không
* Bên Việt Nam vừa qua giờ giao thừa, có cả bắn pháo hoa, thế còn bên Nga?
- Tomsk: không có, buồn quá.
- Tambov: cũng không, mọi người ở đây chỉ ăn tết Tây thôi, tôi đón tết ở Nga 15 năm nên riết rồi cũng quen.
Tomsk & Tambov: không khí đón tết tại VN như thế nào?
Phóng to |
| Không khí đón tết của một gia đình tại Nga |
Tomsk: trời lạnh lắm, càng làm tăng thêm nỗi nhớ nhà cho SV.Tambov: nhiệt độ là âm 15 độ C, lạnh lắm.
* Một câu hỏi "cổ tích": ước nguyện tương lai?
- Tomsk: mỗi năm đều ước một điều duy nhất: gia đình và bạn bè vui vẻ, may mắn và tràn đầy sức khoẻ còn ước mơ cho bản thân thì... xin giấu nhé.- Tambov: trở thành một luật sư tương lai.
* Các bạn có làm món ăn Việt tại Nga không? Các bạn Nga có nhận xét gì về món ăn truyền thống VN?
- Tambov: có đầy đủ các món ăn truyền thống VN. Tôi có mời các bạn Nga ăn thử và họ rất thích, nhất là món nem và món măng khô hầm.
- Tomsk: thường ngày chúng tôi vẫn ăn đồ ăn Việt và dĩ nhiên tết thì không thể thiếu bánh chưng. Chúng tôi cũng muốn làm thêm nhiều món nhưng không có đủ nguyên liệu.
Tambov & Tomsk: chúc báo Tuổi Trẻ an khang thịnh vượng tràn đầy niềm vui và tiếng cười và sẽ luôn là nhịp cầu nối giữa SV với gia đình.
Phóng to |
| Nhóm bạn ở Ukraine |
* Chào đầu cầu Ukraine. Nhóm các bạn tham gia chương trình gồm bao nhiêu người?
- 56 người đang ở KTX 1 và hơn 200 người đang đón tết tại KTX 13.
Tuổi Trẻ Online đã có buổi nói chuyện với các bạn trẻ này. * Các bạn đã đến với buổi giao lưu này như thế nào nhỉ? Ở đây chúng tôi thường xuyên đọc Tuổi Trẻ Online. Nhóm chúng tôi có tất cả 14 lưu học sinh VN, đang rất nhớ nhà, nhớ không khí của chiều 30 tết, nhớ... bánh chưng (cười) * Thế bên đó bây giờ là mấy giờ? Qua TTO, các bạn có cảm nhận không khí Tết Việt Nam không? Bây giờ là 6g chiều. Qua TTO, chúng tôi cảm nhận không khí tết rất rõ, cảm nhận cái tết rất rộn ràng... Các bạn ghi nhận hình ảnh chợ Bến Thành đẹp quá! Qua TTO, chúng tôi chỉ muốn chia sẻ và đón nhận không khí tết Việt đang đến... |
* Nghe nói các bạn đón giao thừa theo giờ VN. Vậy lúc 12 giờ giao thừa vừa qua (bên Ukraine chỉ mới 7giờ chiều), các bạn đã làm gì?
- Có đầy đủ các tiết mục và ăn tất niên, không thua gì ở bên VN đâu nhé! Chỉ tiếc là không có webcam để mọi người thấy được không khí tết tại đây. Các bạn có muốn biết chúng tôi đang làm gì không? Chúng tôi đang hát bài Nối vòng tay lớn để ấm thêm không khí quê nhà. Mong tất cả các bạn SVVN trên khắp thế giới hãy cùng hát với chúng tôi bài hát này.
Phóng to |
| Cùng gói bánh chưng |
-Ngoài trời rất lạnh nhưng cũng không ngăn nổi không khí ấm cúng của tết cổ truyền VN tại đây.C ác bạn có muốn biết chúng tôi đang làm gì không? Chúng tôi đang hát bài Nối Vòng Tay Lớn để ấm thêm không khí quê nhà. Mong tất cả các bạn SVVN trên khắp thế giới hãy cùng hát với chúng tôi bài hát này.
* Các bạn định đón tết đến bao giờ. Overnight luôn? Ngày mai có phải đi học không?
-Chơi tới khuya luôn. Chúng tôi đã làm việc với nhà trường, họ hiểu truyền thống tết của người Việt và cho chúng tôi nghỉ đến hết ngày mùng 3.
* Để có được một không khí tết như thế, các bạn có phải chuẩn bị lâu không? Không khí tết năm nay so với năm ngoái thế nào?
-Chúng tôi chuẩn bị tết bằng tâm hồn Việt, bằng tất cả "sức người, sức của", mọi việc rất thuận lợi và có không khí. Năm nay tết có phần trang trọng và không khí hơn. Đến giờ tụi mình tổ chức party đón tết rồi. Tạm biệt các bạn nhé!
Phóng to |
| Không khí chuẩn bị đón Tết ở Pháp |
Xin chào độc giả của TTO.
* Bây giờ là mấy giờ? Không khí bên ấy có Tết không?
Đã hơn 20g rồi. Buồn quá vì không khí bên đây không có gì là tết cả! Tụi Hồng mới đi học về nên không được đón giao thừa theo giờ quê nhà.
* Bạn muốn chúc gì cho người nhà ở VN? Cũng như muốn được nhận lời chúc gì từ người nhà?
Em chỉ mong mọi người được khỏe mạnh và có được một cuộc sống đầm ấm, vui vẻ! Còn Hồng cũng muốn được mọi người chúc là mình sẽ có sức khỏe và nghị lực. Thôi, đến giờ Hồng có việc rồi. Tạm biệt TTO nhen!
* Cám ơn bạn nhiều! Chúc năm mới nhiều niềm vui. À, đầu cầu NEWZEALAND đã xuất hiện. Các bạn trễ hẹn đấy nhé! Chào đầu cầu New Zealand. Bên đó bây giờ là mấy giờ?
- Trước hết cho tụi mình xin lỗi vì trễ hẹn nhé! Bây giờ là 7 giờ sáng. Chúng tôi chuẩn bị đi học đây.
* Cảm giác lần đâu tiên đón giao thừa vào lúc ban mai như thế nào? Các bạn chơi overnight?
-Chứ sao. Chắc vô lớp ngủ gà ngủ gật quá. Tết mà. Lên net không được nên không coi được màn bắn pháo bông ở nhà. Tức quá!.
* Không khí giao thừa bên đó như thế nào? Các bạn có gọi điện thoại về cho gia đình không?
-Buồn lắm vì chỉ có chưa đầy 10 người Việt ở Wellington. Đã gọi điện về cho gia đình nhưng nghẽn mạch nên không gọi được. KTX của chúng tôi nằm xa cộng đồng người Việt nên chỉ ăn tết qua loa thôi, ăn "lấy hương lấy hoa".
* Cảm xúc của mọi người hiện giờ thế nào?
- Mọi người đang rất hưng phấn sau một đêm giao thừa overnight, chỉ muốn đi về nhà ngủ nhưng phải mặc đồ lên trường.
* Ước mơ năm mới của các bạn là gì?
-Được về VN ngay lập tức để ăn tết. Nhìn Hồ Gươm với đường hoa Nguyễn Huệ động nghẹt người mà tủi thân. Chúng tôi đón giao thừa trong lặng lẽ, không một bóng người ngoài đường.
* Đầu cầu với NewZealand vừa kết thúc, và chúng ta sẽ tiếp tục gặp những bạn lưu học sinh VN ở ĐỨC - nhóm bạn cuối cùng trong cuộc giao lưu.
Phóng to |
| Nhóm bạn lưu học sinh VN ở Đức - ảnh chụp từ webcam |
Tụi mình có ý tưởng lâu rồi và thực hiện trong một tuần. Tụi mình chuẩn bị kỹ xem như một món quà gửi tặng cho người thân nơi quê nhà mà... Thế không khí tết bên ấy thế nào?
* Vui nhưng trầm ấm, không quá sôi nổi... Hiện tại các anh chị có bao nhiêu người cùng online với Tuổi Trẻ Online? Bây giờ là mấy giờ?
15 chàng trai và cô gái đang cùng vui Tết với TTO đây... Bên này là gần 8g tối. Tụi mình đang cố gắng liên lạc về VN nhưng đang kẹt mạng thì phải... Có người phải mất cả giờ đồng hồ mới gọi được về nhà đó!
* Nếu trò chuyện với người nhà ở VN vào lúc này, các anh chị sẽ nói gì?
Chút nữa tụi mình sẽ phá cỗ. Hìhì... Nếu gặp người nhà vào lúc này, tụi mình sẽ chúc tết mọi người, chúc một năm mới gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và nói là rất nhớ gia đình... Chỉ cần nghe giọng nói người nhà ở VN là vui rồi...Ồ, tiệc đón năm mới đang được dọn ra rồi... Thôi, VietGrief tạm chia tay với TTO ở đây nhé!
Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và thành công nhé!
* Cảm ơn các anh chị rất nhiều!
|
Vì hiện giờ các bạn SVVN ở MỸ đang đi học nên không thể online được. Tuổi Trẻ Online cũng đã có buổi trò chuyện offline với các bạn: *Giờ này ở bên các bạn là mấy giờ rồi? -Giao thừa bên nhà là 12g trưa bên này *Mọi người có chuẩn bị gì đặc biệt để đón Tết không? Nhóm lưu học sinh ở Boston có tổ chức tụ họp ở trường Harvard để đón Tết. Mọi người đem một món ăn đến, góp ăn chung với nhau *Không khí bên đó có “Tết” không? -Không, cũng bình thường thôi. *Qua TTO, mọi người có cảm nhận được Tết VN không? Cảm giác ra sao? -Cũng không thực sự cảm nhận được, nhưng thấy phần nào đỡ nhớ nhà *Bạn đang suy nghĩ gì tại thời khắc này? -Nhớ nhà, nhớ người thân, bạn bè. * Vào giao thừa, người ta thường ước 1 điều gì đó. Vậy bạn có đang ước gì không? Nếu không có gì đặc biệt thì bật mí cho TTO với? -Tôi ước những người thân của mình luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. * Nếu bây giờ bạn đang ở VN, bạn sẽ làm gì? -Tôi sẽ cùng bạn bè đi chợ hoa, tôi cung sẽ dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Đêm giao thừa tối nay tôi sẽ cùng gia đình đón thời khắc năm mới. * Trong ngày Tết VN, bạn thích nhất là gì? (làm gì? Ăn món gì?) -Tôi thích đi chơi cùng bạn bè. Còn món ăn thì không quan trọng, chỉ cần bạn bè là được. *Bạn đã đón Tết ở nước ngoài bao nhiêu lần rồi? Có kỉ niệm gì đặc biệt không? -Lần này đã là lần thứ 2. Lần đầu ở Úc, lần thứ 2 ở Mỹ. Lần trước chúng tôi vào vườn bách thảo để gói bánh chưng, cả nhóm quay quần nấu bánh chưng rất vui. * Có muốn nhắn nhủ gì với người thân, gia đình và những độc giả TTO? -Năm mới chúc mọi người được luôn vui vẻ, hạnh phúc. *Sang năm mới, các bạn có dự định gì riêng cho mình? -Dự định của tôi chủ yếu là học tập và cố gắng phát triển sự nghiệp N.T.T.T. (từ Mỹ) |
|
Phuket, Bangkok, Nongkhai giao thừa đơn giản Ngay sau giao thừa PV TTO đã gọi điện cho bà con Việt Kiều ở Phuket, những người bị nạn trong đợt sóng thần vừa qua. Hiền, một Việt kiều có cha Thái mẹ Việt kể: Lúc chiều cả nhà đã cúng ông bà, sau đó lúc giao thừa lại cúng tiếp. Năm nay ăn tết đơn giản nhưng cũng có bánh chưng và nhang đèn. Bánh chưng thì do bà con trên các tỉnh Đông Bắc như Udon, Nakhom Phanom và Nongkhai mang xuống bán. Ngay sau giao thừ bà con quanh khu đường 200 năm này đã tập trung lại nhà em cúng ông bà, bây giờ họ đã đi chơi cả rồi. Chúng tôi tiếp tục gọi điện cho cô Mai Thị Hương, một nạn nhân đợt sóng thần ở Phuket, cô kể lúc này mình đang trên đường về thăm bà con và bạn bè ở tỉnh Nongkhai (Một tỉnh mạn Đông Bắc có đông người Việt sinh sống, hiện nay ở mạn Đông Bắc Thái Lan có khoảng 100.000 Việt kiều sinh sống). Lúc chiều cô bay lên Bangkok và đến phụ một người bạn nấu nướng để cúng ông bà vào lúc 6g chiều. Năm nay bà con ở Thái không cúng gà vì đang dịch cúm nên thay bằng cá. Lúc 8g cô và bạn của mình ngược lên Nongkhai. Nhân dịp này cô chúc bà con ở VN ăn tết vui vẻ và nhiều hạnh phúc. |





















Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận