Giang hồ thích may đồ

THUẬN AN
THUẬN AN

TTC - Cái kiểu giang hồ đâm thuê chém mướn, đòi nợ mướn, rạch mặt ăn tiền này rất… dị. Mặt thì chằng chịt vết sẹo, nhưng… do té xe đạp hồi nhỏ (chớ có “xin tý huyết” với ai đâu).

SQK0X3zB.jpg

Đi đâu cũng lận dao trong quần, sẵn sàng đâm thuê mướn, nhưng hễ thấy cái máy may đồ là… chịu hổng nổi, bèn xáp vô may may vá vá. Gã giang hồ lạ đời đó hiện đang “tá túc” trong sân khấu Hoàng Thái Thanh. Ấy chết, cũng đừng nhấc điện thoại lên báo công an tố cáo sân khấu của “bà bầu” Ái Như, ông Thành Hội giờ giao du với xã hội đen vội. Thực tế, đó là một vai diễn trong vở Lạc giữa phố người (TG & ĐD: Quốc Bảo) mà sân khấu này vừa ra mắt. Người thủ vai này không ai khác là… nhà thiết kế Sĩ Hoàng. Bình thường thì ngoài đời Sĩ Hoàng rất mềm mỏng, vậy mà lên sân khấu cứ thích đóng vai sần sùi, hung ác. Nhìn trên sân khấu Sĩ Hoàng la ó, gầm gừ, đe đe nạt nạt, nhưng xáp vô cái máy may thì… chân đạp đạp, tay may may, miệng cắn chỉ rất thành thục (nghề của chàng mà) khiến khán giả khoái chí, vỗ tay tán thưởng rần rần.

THUẬN AN

g1uVIdYY.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 503 ra ngày 15/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

THUẬN AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất