Công yếu, thủ kém
![]() |
Faubert (té ngã) chính là mắt xích yếu nhất trong hàng thủ West Ham |
Người hâm mộ Upton Park luôn đòi West Ham tấn công nhiều hơn nhưng họ có gì ở hàng tiền đạo? Đó là Carlton Cole vốn không thể trụ nổi ở Chelsea; là Di Michele đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Zola còn có Craig Bellamy và Dean Ashton quen… nằm nhà thương hơn là ra sân thi đấu!
Hàng công chưa đủ sức gây áp lực trong khi hàng thủ West Ham chơi cực kỳ tệ hại. Họ để thủng lưới tới 14 bàn mùa này, chỉ hơn Stoke City, Newcastle và Everton. Những đội bóng ở Premier League nói với nhau rằng gặp West Ham rất “sướng” vì luôn có cơ hội sút tung lưới Robert Green.
Thời Curbishley, ông rất biết “liệu cơm gắp mắm” khi với đội hình trung bình khá, ông cho West Ham cương - nhu tùy lúc, và dù có những trận thua Man City 0-3, West Ham cũng có những trận thắng oanh liệt trước Blackburn với tỉ số 4-1. Vậy mà những CĐV Upton Park cũng chưa thỏa mãn.
Tiếp Arsenal trên sân nhà, sau khi đã thua hai trận liên tiếp trước Bolton và Hull, người mới - Zola quyết chơi canh bạc mạo hiểm khi cho West Ham chơi với ba tiền đạo: Di Michele, Cole và Bellamy đá đôi công với Arsenal. Zola đã thua cháy túi!
![]() |
Người chiến thắng sau cùng chính là Arsenal (áo vàng) |
Thực tế diễn biến trên sân cho thấy không những West Ham không hề đôi công nổi với Arsenal mà ba tiền đạo của họ còn “giẫm đạp” lên nhau, hoàn toàn không có một pha phối hợp nào ra hồn. Ức chế, Carlton Cole giơ thẳng chân đạp Song Billong, nhận thẻ đỏ rời sân khi trận đấu bước vào những phút bù giờ!
Trong khi hàng công chưa làm gì ra hồn và Green đang hết sức may mắn khi hết cột dọc đến xà ngang giúp anh chống đỡ những pha dội bom của Van Persie hay Theo Walcott, thì Faubert lại lúng túng “đốt” lưới nhà phút 75! Nản, West Ham sụp đổ, để rồi Arsenal kết thúc trận đấu với tỉ số 2-0 bằng pha bứt tốc của Adebayor.
Zola: “học trò” của Wenger!
![]() |
So với Wenger (trái), Zola chỉ xứng đáng là cậu học trò |
Đâu phải cứ chơi với ba tiền đạo là sẽ có ngay mặt trận tấn công, khi mà phía sau tuyến đầu West Ham hoàn toàn không cầm được bóng trước những pha phối hợp của bộ đôi Nasri-Fabregas. Nhận ra điều đó thì đã quá muộn, Zola tung Boa Morte cùng Etherington vào sân khi tỉ số đã là 0-1 nhưng không còn kịp nữa.
Dường như Zola đang mắc kẹt với lời hứa về một lối chơi “đẹp” của West Ham với CĐV Upton Park. “The Hammers” chưa thể ngang tầm đẳng cấp với M.U hay Arsenal mà có thể thêu hoa dệt gấm dù bị dẫn bàn. Những đội bóng nhỏ, trung bình khá nên học theo kiểu của Sunderland hay Portsmouth: sẵn sàng thua những đối thủ rõ ràng mạnh hơn, nhưng quyết thắng những đối thủ vừa tầm.
Về kinh nghiệm, có lẽ Zola chỉ xứng là… học trò của Wenger. Arsenal đã thắng nhờ một bàn phản lưới cùng một cú dốc bóng ở phút bù giờ, nhưng nhìn thế trận ai cũng hiểu việc ghi bàn chỉ là vấn đề thời gian. Zola đã không hề chỉ đạo các học trò khoét sâu vào sự nôn nóng của các “pháo thủ” trẻ, còn hàng thủ thì càng lúc càng mất tập trung.
West Ham đã có một khoảnh khắc mất tập trung như vậy trong trận gặp Hull để nhận lấy thất bại oan uổng. Zola dường như vẫn chưa nhận ra bài học ấy. Kết thúc trận đấu sau khi bắt tay tạm biệt Wenger, Zola đã đứng thừ người trong vài phút, miệng lẩm nhẩm những từ vô nghĩa. Chừng nào HLV người Ý còn tìm kiếm cơ hội học hỏi, chừng đó West Ham sẽ còn thua…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận