![]() |
Đầu tháng 4-2012 chị N. lên TP.HCM làm công nhân cho đến cuối tháng mới về. Đêm đó, Lợi muốn quan hệ nhưng bị vợ từ chối và còn đòi ly hôn. Tức giận với thái độ của vợ, Lợi liền lấy dao đem vào phòng ngủ, cố ý cho vợ thấy mà sợ, để rồi đổi ý cho quan hệ. Thế nhưng chị N. vẫn không đồng tình khiến Lợi nổi xung, đâm bạn đời mấy nhát, gây thương tật 12%. TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt người thích... dao 12 năm tù.
Cờ bí gí dao
Khi chơi cờ, ông Chính có lớn tiếng khiến chị L., bán quán gần đấy chạy ra chửi mắng. Hôm sau, nghĩ lại thấy giận, ông Chính liền lận dao nhọn rồi ra quán nước. Tại đây, chị L. thách thức: “ông thích gì?”, còn bố của chị bảo: “ông thích thì tôi với ông chiến nhau!”. Nghe vậy, ông Chính quát lớn: “Tao thách cả hai bố con nhà mày đánh tao!”. Chị L. vừa lao vào, ông rút dao đâm liên tiếp. Thấy thế ông bố xông vào ứng cứu thì dính trọn một nhát vào chỗ hiểm nên tử vong. Chị L. được cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Vừa qua, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt ông Chính mức tù chung thân. Chỉ vì một phút thiếu kiềm chế mà 1 người ra đi mãi mãi, 1 người thương tật suốt đời và 1 người hết đời trong lao tù.
![]() |
Đổi vịt lấy lịch
Vì thèm ăn cháo vịt nên Trần Bé Tư (U Minh Thượng, Kiên Giang) rủ bạn là Xuyên và Trạng đến chòi của ông Đ. trộm 3 con vịt đem về nhậu. Tưởng vậy là quá đủ, ai dè tật tham ăn lớn hơn cái tuổi, nhóm lại rủ nhau viếng chòi lần nữa. Đợt này cả bọn dùng dao khống chế buộc ông Đ. phải đưa 2 con vịt kèm 6 quả trứng. Chưa dừng lại, chúng còn vòi thêm 30.000đ để mua rượu uống. Hành vi cướp bóc tài sản đã bị TAND tỉnh Kiên Giang xử lý nghiêm khắc. Theo đó, Tư nhận 3 cuốn lịch, Trạng 2,5 cuốn và Xuyên 2 cuốn.
Xôi chùa khó nuốt
Hồi cuối năm 2003, khi thấy lưới điện ngầm của nhà hàng xóm bị hở, Nguyễn Thành Tâm (Q.7, TP.HCM) đã bí mật đấu nối dây nhằm ăn cắp điện. Ngoài thiết bị câu móc, Tâm còn lắp cầu dao đảo pha để vừa sử dụng điện nhà vừa xài điện “chùa” được. Cho rằng “miếng ngon cùng hưởng”, Tâm còn kéo dây qua nhà cha ruột gần đó để người thân cùng hưởng lộc. Báo hại hàng xóm, đóng tiền điện bị cao đột biến một cách khó hiểu. Suốt 4 năm ròng, nạn nhân đã trở thành “ông hàng xóm tốt bụng” của Tâm. Do nghi ngờ, hàng xóm thử ngắt cầu dao chính thì thấy nhà Tâm tối thui và việc ăn cắp điện được đưa ra ánh sáng. Hậu quả Tâm đã bị Tòa xử 11 tháng tù, đồng thời phải bồi thường cho nạn nhân 28.793.000đ.
![]() |
Đầm già ra nông nổi
Giờ đây, lĩnh cái án tù chung thân, Lê Duy Long (TP.HCM) mới thật thấm thía sự tai hại của bài bạc. Tối 28-3-2012, Long cùng nhóm bạn tổ chức chơi đánh bài ăn tiền tại quán cà phê. Một hồi sau, thấy có người đến xem bên cạnh, Long liền nhường tụ bài của mình cho người đó chơi, còn mình “rửa tay gác kiếm”, ngồi xem ở phía trong. Thấy vậy, Tiến đứng dậy, chỉ tay vào mặt Long và lớn tiếng chửi: “đồ chơi bẩn, ăn tiền người khác rồi bỏ chơi”. Cự cãi nổ ra khiến máu nóng bốc lên đầu, Long bèn về phòng trọ lấy con dao giấu trong người. Khi quay lại, hai bên tiếp tục đấu khẩu rồi Long rút dao đâm bạn một nhát chí mạng, dẫn đến cái chết sau đó.
Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Duy Long tù chung thân về tội giết người.
![]() |
Vodka thay lời
Một người bạn của Trương Thanh Thuận (Hậu Giang) có cho Nguyễn Văn Lâm mượn xe đi chơi, nhưng Lâm vi phạm giao thông nên xe bị công an giam. Lâm nói với bạn Thuận bỏ chiếc xe đó đi rồi Lâm mua xe khác đền. Nhưng đợi mãi không thấy lời hứa được thực hiện, đôi bạn cùng đi kiếm Lâm để giải quyết sự việc. Khi gặp nhau, chuyện xô xát đã xảy ra bất phân thắng bại. Để khẳng định tiếng nói cuối cùng, Thuận bèn đập vỡ chai vodka, dùng nó làm hung khí tấn công. Hậu quả Lâm dính đòn, bị thương tật 35%, còn Thuận phải trả giá cho hành vi “dùng chai thay lời” bằng 7 năm bóc lịch.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận