24/02/2004 06:03 GMT+7

Giám đốc kỹ thuật Rainer Willfeld: "Tôi đã học được tính kiên nhẫn"

TRƯỜNG VŨ
TRƯỜNG VŨ

TT - Ngày 15-3 tới, giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Rainer Willfeld chính thức chia tay với bóng đá VN sau bốn năm rưỡi làm việc “hết mình trong thăng trầm” - như ông tự nhận xét.

TT - Ngày 15-3 tới, giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Rainer Willfeld chính thức chia tay với bóng đá VN sau bốn năm rưỡi làm việc “hết mình trong thăng trầm” - như ông tự nhận xét.

Trước ngày lên đường về nước, vị giám đốc luôn bị đối xử theo kiểu hữu danh vô thực ấy đã trút những tâm sự thật nhất với Tuổi Trẻ: “Cách đây hơn bốn năm, khi đến VN tôi đã nói với VFF về sự cần thiết của bóng đá chuyên nghiệp, sự góp mặt của tư nhân và tiền của họ cho sự phát triển của bóng đá...Bóng đá VN hiện đi theo cách đúng hướng đó nhưng là đi bộ chứ không chạy”...

* Suốt thời gian ở  VN, hình như các đóng góp của ông không được VFF quan tâm đúng mức? Ông không được tham khảo ý kiến vào các quyết sách quan trọng của bóng đá VN như thuê HLV nước ngoài, đề án bóng đá chuyên nghiệp…?

- Tôi có cảm tưởng rằng hình như mình đã đến VN quá sớm nên những điều tôi mang đến lúc đó các quan chức VFF chưa sẵn sàng đón nhận. Họ tự hạnh phúc với những gì họ có thời điểm ấy. Tôi không có ý định phê phán nhưng rõ ràng họ chưa sẵn sàng đón nhận những gì tôi truyền tải.

Nhưng tôi không buồn. Đó là khoảng cách tất yếu về kiến thức giữa bóng đá VN, bóng đá Đức hay bóng đá ở quốc gia phát triển khác với bóng đá ở đất nước đang phát triển. Nhiệm vụ của tôi là thu hẹp khoảng cách đó.

Tôi cũng không được tham khảo ý kiến về HLV ngoại hay các công việc quan trọng khác vì ở VN tôi chỉ là cố vấn, còn ở Đức tôi mới có quyền quyết định (ông Rainer Willfeld là giám đốc phụ trách bóng đá ở Trường ĐH Thể thao Tubingen phía Nam nước Đức - NV). Nhưng họ cần gì tôi sẵn sàng giúp đỡ.

* Vậy ông rút ra được điều gì sau chừng ấy thời gian làm việc ở VN?

- Bài học lớn nhất mà tôi nhận được là sự kiên nhẫn. Làm việc ở đây không được phép buồn hay tức giận mà hãy cố gắng từng ngày, từng ngày.

* Có điều gì khiến ông bất lực hoặc cảm thấy dang dở khi chia tay với bóng đá VN hay không?

- Nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ phát triển bóng đá VN trong tương lai chứ không phải để đội tuyển thắng một, hai trận. Có những điều tôi đã đóng góp thì VFF không muốn hiểu hoặc hiểu mà không làm. Sự phát triển của bóng đá là không giới hạn. Có thể các chuyên gia nước ngoài sau tôi sẽ hỗ trợ bóng đá VN tốt hơn tôi, nhưng khi tôi còn làm việc thì phải làm tốt nhất bằng khả năng của mình.

* Vậy cảm giác lúc chia tay của ông ra sao, buồn hay vui?

- Vừa có thể chảy nước mắt, vừa vui. Công việc của tôi suốt hơn bốn năm qua đúng là thăng trầm nhưng đã đến lúc tôi phải quay về Đức. 

Chuyên gia Rainer Willfeld đến VN theo sự hợp tác cấp chính phủ VN - Đức. Chính phủ Đức thông qua Tổ chức CIM là nơi trả tiền cho ông chứ không phải VFF.

Bốn năm rưỡi làm việc ở VN, VFF đã điều động ông làm các nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển U-20, Olympic (nam) ở vòng loại World Cup 2002, cố vấn cho đội tuyển quốc gia nam và nữ chuẩn bị SEA Games 22 hay đội tuyển quốc gia nữ... trong lúc đợi tìm một HLV thay thế các vị trí này.

Nhiệm vụ cuối cùng ông đảm nhiệm là chức giám đốc kỹ thuật. Khi ra đi, ông để lại cho bóng đá VN kho tư liệu quí giá về các đối thủ và các trận đấu của các đội tuyển bóng đá VN trong suốt bốn năm qua. Những công việc này ông Rainer Wilfeld tự làm một cách cần mẫn hơn là ngồi đợi sự phân công của các quan chức VFF.

               

TRƯỜNG VŨ

TRƯỜNG VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất