19/10/2012 05:00 GMT+7

Giải xe đạp... buồn!

T.PHÚC
T.PHÚC

TT - Sau sáu ngày tranh tài, Giải vô địch xe đạp toàn quốc 2012 kết thúc hôm 18-10 tại Bình Dương. Đáng buồn là giải đấu quy tụ những tay đua hàng đầu VN lại phải chịu cảnh vắng bóng người hâm mộ.

TT - Sau sáu ngày tranh tài, Giải vô địch xe đạp toàn quốc 2012 kết thúc hôm 18-10 tại Bình Dương. Đáng buồn là giải đấu quy tụ những tay đua hàng đầu VN lại phải chịu cảnh vắng bóng người hâm mộ.

Hôm 15-10, theo chân đoàn đua ở nội dung đồng đội tính giờ (nam và nữ) xuất phát từ huyện Bến Cát (Bình Dương) dọc quốc lộ 14 hướng về Đồng Xoài (Bình Phước) rồi trở về nơi xuất phát, ghi nhận của chúng tôi: hai bên đường gần như không có khán giả...

Tại nơi xuất phát (cũng là đích đến), thành viên ban tổ chức, trọng tài “trốn” vào một quán nước ven đường và chỉ chạy ra bấm giờ khi nghe tiếng còi từ xa báo đoàn đua đến. Ban huấn luyện nhiều đội cho biết những ngày thi đấu còn lại cũng tương tự. Một tay đua cho biết: “Những nội dung nước rút được ban tổ chức đưa vào TP mới Bình Dương thi đấu nên càng vắng vẻ, bởi chỉ có sự hiện diện của thành viên các đội, trọng tài... Điều này khiến chúng tôi không thật sung”.

Đặt chuyện này với ông Đoàn Kim Phách - phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp - môtô thể thao VN, Tuổi Trẻ nhận được câu trả lời: “Những lần tổ chức ở Vũng Tàu có đông khán giả hơn nhưng tôi muốn thử địa điểm mới. Tôi rất buồn khi Bình Dương có đường sá khá tốt nhưng không có người xem. Công tác tổ chức cũng gặp khó vì kinh phí quá eo hẹp. Trước giải, tôi đã cố gắng vận động nhà tài trợ nhưng chỉ một đơn vị hỗ trợ một phần kinh phí”.

Giải đua xe đạp quốc gia kết thúc trong khung cảnh đìu hiu khiến không khí làng xe đạp VN càng thêm ảm đạm.

T.PHÚC

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên