Giải phim… bí mật nhất
Phim bí mật là gì? Đây là một thành ngữ mới có do đạo diễn Lê Hoàng phát minh ra nhân một lần có người hỏi ông đã xem một số phim nhà nước chưa? Ông liền bảo ngay: Chưa, phim làm bí mật, chiếu cũng bí mật lắm, ai mà xem được. Có lẽ vì thế nên Cát nóng của ông – một phim đánh dấu sự trở lại với phim nhà nước - suýt nữa thì cũng bí mật, nhưng đã bị đẩy ra rạp một cách đầy quyết tâm và doanh thu 35 triệu của Cát nóng đủ để phim không nằm trong vòng bí mật mà không biết có đủ trang trải cho tiền họp báo ra mắt phim hay không!
Danh sách đề cử phim bí mật năm nay gồm: Những người viết huyền thoại, Khùng, Và anh sẽ trở lại, Sau ánh hào quang. Ngoại trừ Những người viết huyền thoại suýt ra mắt dịp 2-9 rồi chẳng hiểu vì lý do gì, ghim lại đến tận sát liên hoan phim thì khán giả đều đồng loạt thất thanh: Khùng là gì? Phim Khùng ở đâu? Khùng quá, ai mà bí mật vậy? Sau ánh hào quang thì search google toàn ra phim truyền hình nhiều tập. Ờ thì Và anh sẽ trở lại ít ra cũng được hứa hẹn sẽ ra rạp, có trailer đàng hoàng và thông tin hành lang ai cũng biết đạo diễn trẻ của phim này là ai. Nhưng xét trên mọi tiêu chí của giải phim bí mật, Khùng xứng đáng đoạt giải hơn cả. Hy vọng phim không làm ban giám khảo toàn các vị khả kính của giải Bông Sen phát khùng!
Giải phim “oánh lộn” nhiều nhất
Phim hành động không phải là oánh lộn ư? Chẳng lẽ lại tập võ một mình? Sau tai nạn nhớ đời của Bụi đời Chợ Lớn rồi khi 2 phim hành động liên tiếp ra rạp đều thất thu là Lửa Phật và Đường đua. Nghe chừng “con đường của phim hành động Việt còn dài vô tận” như câu thoại bất hủ khiến khán giả cười sằng sặc từ trailer phim Lửa Phật.
Năm nay danh sách phim có yếu tố oánh lộn khá đông (ấy là so với kỳ Bông Sen trước). Bởi thế danh sách tranh giải oánh lộn phim cũng khá dài: Đường đua, Hiệp sĩ guốc vông, Lửa Phật và Thiên mệnh anh hùng. Lửa Phật mà oánh lộn nhiều có lẽ doanh thu của phim chưa chắc đã nằm ở con số tròm trèm 6 tỉ. Nhưng vì đạo diễn ham triết lý hơn oánh lộn nên khán giả đi coi phim ngủ hết mất tiêu. Ngủ xong dậy bảo người sau ngủ nhà êm hơn ngủ rạp. Mà oánh lộn thì dùng gươm, dao, kiếm... kiểu Thiên mệnh anh hùng không chấp; oánh lộn kiểu giáp lá cà như Đường đua cũng không xi-nhê. Oánh lộn kiểu Hiệp sĩ guốc vông mới đã. Đi guốc mà oánh được mới tài. Khán giả nhất trí trao giải cho phim này.
Giải… nữ quyền
Danh sách phim tranh giải nữ quyền may thay cũng không đến nỗi hẻo: Săn đàn ông, Nhà có năm nàng tiên, Yêu anh em dám không? Lấy chồng người ta và Hello cô Ba. Thật mỗi phim mỗi vẻ mười phân vẹn vài phân! Săn đàn ông thì rõ rồi, nữ quyền cứ gọi là cao vời vợi, cao từ tên phim cao đi. Yêu anh em dám không? cũng đầy chất… kích thích nữ quyền. Đã thế còn Lấy chồng người ta nữa chứ và Hello cô Ba! Cô Ba nữ quyền đến mức bắt Hoài Linh phải đóng Marilyn Monroe cơ mà?! Nhưng giải thì nhất định phải là Nhà có năm nàng tiên (mà dân mạng toàn đọc trẹo mồm thành Nhà có năm… con điên!) vì con số 5 quá ấn tượng, quá dư thừa nữ quyền đến mức có thể chia cho vài phim khác!
Và giải cho các cá nhân xuất… hiện
Giải này từ chuyên môn thường gọi là “nhân tố mới” hoặc tài năng mới… Giải thường được chọn trao cho các thành phần xuất hiện bất ngờ có thể làm cho phim hay một cách dị biệt hoặc cũng có thể là nguyên nhân khiến phim tai tiếng bất ngờ! Nhưng cũng có thể là đốm sáng, mà cái đó lại tùy thuộc nhiều ở thời tương lai…
Danh sách đề cử các cá nhân xuất hiện sẽ là:
● Giải đạo diễn nên… dừng lại: Lê Hoàng với Cát nóng, Phi Tiến Sơn với Đam mê. Trong hai ứng cử viên trên, khán giả nhất trí trao tặng cho Lê Hoàng bởi thành tích của anh không chỉ ở Cát nóng mà còn Tối nay 8 giờ, Những thiên thần áo trắng… Đạo diễn của Ai xuôi vạn lý, Chiếc chìa khóa vàng, Lưỡi dao, Gái nhảy có lẽ nên dừng lại để quá khứ huy hoàng và đẹp đẽ của anh được bảo toàn. Đạo diễn còn lại nhận giải “nhắc nhở”.
● Giải diễn viên… đừng diễn nữa: Dustin Nguyễn với Lửa Phật, Trúc Diễm với Đam mê và Ngọc Trinh cùng của Hit: Hoàng tử và Lọ Lem. Cái lạ nhất là ở giải này số phiếu của khán giả bỏ cho Dustin Nguyễn và Ngọc Trinh là ngang nhau dù vai diễn của họ thì trái ngược nhau đến… mắc cười. Nếu như trong Lửa Phật, Dustin Nguyễn xuất hiện ở hầu hết các cảnh, đi bộ lững thững nhiều hơn đánh võ dù anh vào vai một võ sư (nhiều người bảo tại vì anh… già rồi), thì Ngọc Trinh lại chỉ xuất hiện trong vài giây của Hit: Hoàng tử và Lọ Lem và hoàn toàn không liên quan chút nào đến nội dung phim. Giải này có lẽ nên trao đồng giải: Dustin Nguyễn và Ngọc Trinh cùng lãnh mới thật là đôi lứa xứng đôi!
● Giải nhà làm phim đừng… con nít nữa: Giải này nghiêm túc nhé, trao cho các đạo diễn rất trẻ mà hy vọng sau phim đầu tay này họ sẽ lớn lên thật sự để làm tiếp phim (chứ đừng có mãi mãi tuổi thanh xuân phim đầu cũng là phim cuối): Nguyễn Hữu Tuấn của Dành cho tháng Sáu, Đinh Tuấn Vũ của Và anh sẽ trở lại và Nguyễn Khắc Huy của Đường đua. Giải này khán giả cũng đồng ý trao đồng giải vì 3 đạo diễn này đều xứng đáng được… lớn lên. Và anh sẽ trở lại tuy còn trong vòng bí mật nhưng một đạo diễn hơn 20 tuổi mà được làm phim chiếu rạp bằng kinh phí (nghe đâu) của nhà nước với một background (nghe đâu) là con nhà thì chưa cần xem phim đã thấy Đinh Tuấn Vũ giỏi rồi. Nguyễn Hữu Tuấn cũng không kém khi thay vì bỏ tiền đi học lại đem ra làm phim bởi quyết định dùng thể nghiệm của sự hành để làm thước đo cho những gì học được. Nguyễn Khắc Huy thì đúng là một nhà làm phim quá dũng cảm khi bước qua nữ quyền theo đuổi những gì mình thích đến tận cùng dù phim không… ăn khách. Họ đều xứng đáng đoạt giải này để lớn lên và để mùa sen sau hi vọng họ có mặt có tên trong nhiều hạng mục giải… bí mật khác!
Danh sách 23 phim truyện điện ảnh tham gia LHPVN lần thứ 18: Scandal - Bí mật thảm đỏ, Cát nóng, Cưới ngay kẻo lỡ, Đam mê, Dành cho tháng sáu, Đường đua, Giấc mộng giàu sang, Hello cô Ba, Hiệp sĩ Guốc Vông. Khùng, Lạc lối, Lấy chồng người ta, Hit: Hoàng tử và Lọ lem, Lửa Phật, Mùa hè lạnh, Nhà có năm nàng tiên, Những người viết huyền thoại, Săn đàn ông, Sau ánh hào quang, Thiên mệnh anh hùng, Yêu anh! Em dám không? Và anh sẽ trở lại, Ranh giới trắng đen. |
Tuổi Trẻ Cười số 485 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận