- Ý ông là...?
- Ví dụ nhé. Ông vô trạm xăng đổ hai lít, người ta ăn gian, chỉ bơm cho ông gần hai lít, thế là xe báo tín hiệu.
- À! Tui hiểu ý ông rồi. Mới đổ xăng chỗ nào bị ăn gian hay sao mà bức xúc dữ. Nhưng để chế tạo được chiếc xe như vậy coi bộ khó. Theo tui, giải pháp căn cơ cho tình trạng này là...
- Đừng nói là đổi qua đi xe đạp để khỏi đổ xăng.
- Nếu đi gần thì chạy xe đạp cũng hợp lý, vừa đỡ bực chuyện xăng gian, xăng dỏm, vừa vận động, thể dục.
- Nhưng ông biết là từ nhà tui đến chỗ làm rất xa mà.
- Biết. Nên giải pháp căn cơ ở đây tui nói không phải là chuyển qua xe đạp, mà là...
- Mà là phải giải quyết triệt để tình trạng mấy cây xăng gian lận. Rút giấy phép vĩnh viễn. Phạt thật nặng. Ý ông vậy phải không? Coi bộ không khả thi. Nào phải đây là một hai lần đầu các cây xăng vi phạm, mà đã tái diễn nhiều lần.
- Nên theo tui, căn cơ là đi đâu cũng cầm theo cái can hai, ba lít, đổ đầy can đã đo mới đạt yêu cầu. Sau đó cầm can đó đổ lại vào bình xăng.
- Trời! Nghe sao oải vậy trời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận